Mì dai & Bí phèo

11/01/2015 - 15:57

PNO - PNCN - Bảo Linh – Bảo Trân là hai chị em nhưng cách nhau đến chín tuổi. Hai chị em có lúc đùa giỡn rất vui nhưng cũng có lúc “gây” nhau. Ở nhà, Trân hay gọi chị Hai thành “Mì Dai”, cũng vì chị Hai thích ăn mì gói. Còn chị Linh thì...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mì Dai rất chịu khó nhường nhịn em, nhưng đôi lúc không thể chịu đựng nổi tính đùa dai của em nên hét toáng lên. Khi ấy, em lại mếu máo và méc mẹ “chị Hai không thương con”. Vậy chứ đi đâu chơi hoặc ăn uống, hai chị em lại đi cùng. Em rất thích ngủ chung giường với chị. Có lần đi Hồng Kông chơi, vì đợi khách sạn xếp phòng lâu quá mà Bí Phèo ngồi bệt xuống ngủ ngon lành. Chị Mì Dài chụp lén em, xem lại khoảnh khắc ấy rất đáng yêu. Không ngờ, em giận chị mất mấy ngày vì tấm hình này.

Hết giận lại thương, hai chị em Mì Dai và Bí Phèo luôn dính với nhau như đôi sam.

Mi dai & Bi pheo

Chị chở em đi chơi

Mi dai & Bi pheo

Thật thích khi nhận quà từ ông già Noel

Mi dai & Bi pheo

Rất ngầu khi hóa trang

Mi dai & Bi pheo

Mì Dai chụp lén, khi Bí Phèo đang ngủ gục. Vì tấm hình này mà em giận chị mấy ngày

Mi dai & Bi pheo

Cùng tạo dáng trên không nào

Mi dai & Bi pheo

Lúc nào cũng dính với nhau như đôi sam

 Mẹ HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI