Mẹ chồng cưng con dâu như con gái

04/06/2025 - 10:30

PNO - Với chị, nếu anh Khoa xứng đáng điểm 10, thì mẹ chồng còn hơn cả điểm tuyệt đối, mẹ là một món quà vô giá mà chị được cuộc đời ban tặng.

Với chị Hòa (bên trái), mẹ chồng chính là món quà vô giá mà chị có được (ảnh do nhân vật cung cấp)
Với chị Hòa (bên trái), mẹ chồng chính là món quà vô giá trong đời (ảnh do nhân vật cung cấp)

Kết hôn với anh Trần Ngọc Khoa (1986), chị Nguyễn Thị Hòa (1993) có thêm một người mẹ luôn hết lòng yêu thương con dâu. "Mẹ chồng là món quà vô giá cuộc đời ban tặng cho tôi", chị Hòa tự hào nói về bà Đỗ Thị Lý (sinh năm 1961, ngụ TPHCM).

Năm 2021, thời điểm mới ra mắt gia đình anh Khoa, chị Hòa đã cảm nhận sự thân thiết, ấm áp từ bà Lý. Người phụ nữ ấy cho chị cảm giác thoải mái như ở nhà mình. Chị rất ấn tượng với sự chu đáo và tài nấu ăn của mẹ chồng tương lai. Dù là người vun vén từng bữa ăn gia đình, nhưng bà Lý không hề đòi hỏi chị Hòa phải giỏi bếp núc.

Bà cũng tinh ý nhận ra chị Hòa ít nói, nên chủ động trò chuyện, hỏi han. Bà biết chị thích ăn chay và không mấy mặn mà với đồ chiên xào. Thế nên, mỗi lần chị qua thăm, bà luôn chuẩn bị sẵn những món thanh đạm như rau củ luộc, khoai bắp hấp...

Chị Hòa kể rằng, khi biết chị ấp ủ mở trung tâm yoga, dù các con chưa cưới nhau, bà Lý vẫn hết lòng ủng hộ, thường xuyên gọi điện hỏi han và đến động viên chị.

Nhờ sự cổ vũ động viên lớn lao từ anh Khoa và 2 bên gia đình, việc khởi nghiệp của chị Hòa thuận lợi hơn nhiều. Những hôm chị có lịch ở lớp huấn luyện viên yoga hay đi chấm thi yoga, anh Khoa luôn là người đưa đón, và bà Lý bao giờ cũng dặn dò chị "dù bận đến mấy phải nhớ ăn uống đúng giờ, giữ gìn sức khỏe". Thi thoảng có món ăn ngon, bà luôn để dành cho chị Hòa. Sự quan tâm nhỏ bé ấy khiến chị luôn cảm nhận sự ấm áp và tràn đầy lòng biết ơn mẹ chồng.

Năm 2023, gia đình anh Khoa đi từ TPHCM lên quê hương chị Hòa ở Đăk Lăk để xin cưới dâu. Từ đây, anh chị có 2 gia đình nội ngoại. Chị thêm quý mến mẹ chồng vì bà hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định của anh chị, từ trang phục cưới, cách trang trí tiệc đến nhà hàng.

Bà Lý nói với con dâu, hình thức thế nào cũng được, miễn sao vợ chồng thấy thoải mái và hạnh phúc. Chị Hòa cho biết, ba mẹ chồng chị dẫu mới có con dâu nhưng vẫn khuyến khích vợ chồng trẻ ở riêng. Anh chị ở thuê chưa bao lâu thì chủ nhà lấy lại nhà, vợ chồng chị vừa loay hoay dọn đồ, vừa tất tả tìm chỗ thuê mới.

Những ngày đó thật sự rất vất vả. Trong bữa cơm gia đình, mẹ chồng chị Hòa chủ động hỏi han tình hình chỗ ở. Bà gợi ý các con nên nghĩ đến chuyện mua căn hộ trả góp. Nghe anh Khoa thật thà đáp rằng tài chính chưa đủ, bà liền nói: “Tụi con cứ tìm căn nào phù hợp đi, ba mẹ sẽ hỗ trợ thêm. Nhìn cảnh 2 đứa thuê nhà cực quá, có an cư thì mới lạc nghiệp con ạ!”.

Mỗi lần nghĩ đến câu nói này, chị Hòa càng thấu hiểu mình may mắn khi được làm con dâu bà Lý.

Chị Hòa (áo đen) trong chuyến đi cùng gia đình chồng (ảnh do nhân vật cung cấp)
Chị Hòa (áo đen) trong một chuyến đi chơi cùng gia đình chồng (ảnh do nhân vật cung cấp)

Từ những ngày đầu tiên bước chân về nhà chồng cho đến bây giờ, chị Hòa luôn được mẹ chồng chăm sóc như mẹ ruột. Cứ cuối tuần, vợ chồng chị từ quận 7 qua nhà cha mẹ chồng ở quận Tân Bình để cùng nấu ăn, uống cà phê, tham quan một số địa điểm trong thành phố hoặc đi du lịch ngắn ngày.

Chị chia sẻ, cha mẹ chồng chị có quan điểm hiện đại và đơn giản, chỉ cần đủ thành viên trong gia đình thì đi đâu, làm gì, ăn uống gì cũng thấy vui vẻ, đầm ấm.

Là bà mẹ chồng hiện đại, bà Lý chú ý kích cỡ quần áo của chị Hòa để mua tặng chị đầm váy, quần áo và túi xách, phụ kiện đi cùng. Bà cho biết, vì nhà có 2 đứa con trai, từ ngày có chị Hòa, bà có thêm cô con gái cùng điệu đà, làm đẹp. Lần nào nhận quà của con dâu, bà Lý cũng luôn trân trọng và hãnh diện khi sử dụng. Thi thoảng bà lại dặn dò con dâu đừng sắm sửa cho mẹ nhiều, dành tiền cho bản thân và gia đình nhỏ.

Thấu hiểu cảnh lấy chồng xa của con dâu nên các kỳ nghỉ lễ dài hay dịp tết, mẹ chồng chị Hòa lại khuyến khích vợ chồng anh Khoa - chị Hòa đưa nhau về Đăk Lăk. Bà Lý nói: "Cha mẹ nào cũng mong ngóng được có con cháu cận kề, cả năm ở thành phố rồi, có dịp cứ về để vừa thăm gia đình, vừa có không khí quê nhà". Đấy cũng là những dịp anh Khoa và chị Hòa được sum vầy cùng cha mẹ chị Hòa cùng anh chị và các cháu.

Chị Hòa hào hứng khoe trong lúc chị trò chuyện với tôi thì anh Khoa đã nấu xong bữa cơm trưa cho cả nhà. Với chị, nếu anh Khoa xứng đáng điểm 10, thì mẹ chồng còn hơn cả điểm tuyệt đối, mẹ là một món quà vô giá mà chị được cuộc đời ban tặng. Để giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp này, chị chia sẻ rằng, chỉ cần sống với sự chân thành và lòng biết ơn thì cuộc sống sẽ dịu dàng và hạnh phúc....

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI