Malaysia tìm cách ngăn chặn làn sóng "ăn xin biến tướng" trên đường phố

28/02/2026 - 13:39

PNO - Ẩn sau những bộ đồ linh vật rực rỡ là vấn nạn "ăn xin biến tướng" tại Malaysia, đẩy trẻ em và người già vào những màn xin tiền đầy rủi ro.

Tại thành phố Johor Bahru, những người ăn xin mặc trang phục linh vật ngày càng xuất hiện nhiều hơn tại các trạm xăng, chợ đêm - Ảnh: THE STAR/ASIA NEWS NETWORK
Tại thành phố Johor Bahru, những người ăn xin mặc trang phục linh vật xuất hiện ngày càng nhiều hơn tại các trạm xăng, chợ đêm - Ảnh: THE STAR/ASIA NEWS NETWORK

Giữa cái nóng hầm hập của buổi chiều muộn tại các khu chợ ở những thành phố Kuala Lumpur hay Johor Bahru, hình ảnh những nhân vật hoạt hình như Super Mario, Doraemon hay linh vật Labubu nhảy múa, vẫy tay chào trẻ em không còn xa lạ.

Tuy nhiên, đằng sau những bộ trang phục rực rỡ ấy không phải là niềm vui thuần túy, mà là một làn sóng "ăn xin biến tướng" đang khiến các nhà chức trách Malaysia đau đầu.

Thực tế, đây không phải là những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố, mà là một hình thức xin tiền kiểu mới. Những "linh vật" này thường mang theo một chiếc hộp nhựa nhỏ treo trước ngực để nhận tiền lẻ. Đáng lo ngại hơn, bên trong những bộ đồ hóa trang nặng nề đó thường là trẻ em hoặc người cao tuổi.

Tại một hội chợ ở Kuala Lumpur, người ta không khỏi xót xa khi phát hiện chú ếch xanh đang vẫy tay chào khách thực chất là một cậu bé mới 9 tuổi. Cách đó không xa, một thiếu niên 14 tuổi trong trang phục thỏ hồng thậm chí còn dán sẵn mã QR trên hộp tiền để người qua đường có thể chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Những bộ trang phục này được đầu tư khá bài bản với chất lượng tốt, tích hợp sẵn quạt làm mát bên trong. Một bộ đồ có giá dao động từ 600 đến 1.000 Ringgit (khoảng 3,5 - 6 triệu đồng). Đây được xem là một khoản "đầu tư" cho công việc mà nhiều người tham gia khẳng định là mang lại thu nhập khá ổn định.

Ông Kamal - 61 tuổi, một cựu nhân viên vệ sinh hiện đang nuôi 10 người con - cho biết, ông có thể kiếm được tới 100 Ringgit (gần 600.000 đồng) chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ đứng tại các cây xăng hoặc ngã tư đường.

Tương tự, bà Sonny - một phụ nữ gốc Rohingya 60 tuổi - cũng chọn khoác lên mình bộ đồ hổ đỏ để nuôi 12 đứa con, vì cho rằng công việc này ít mệt nhọc hơn việc bán phụ kiện trước đây.

Dù vậy, sự gia tăng của xu hướng này đang gây ra nhiều lo ngại về an toàn giao thông và trật tự đô thị. Những người hóa trang thường len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc hoặc đứng ngay giữa các giao lộ lớn để tiếp cận tài xế.

Bà Marina Ibrahim - Nghị sĩ bang Skudai - đã lên tiếng cảnh báo và yêu cầu Sở Phúc lợi Xã hội (JKM) vào cuộc quyết liệt hơn. Bà nhấn mạnh rằng công chúng không nên cho tiền những cá nhân này, vì điều đó chỉ vô tình cổ súy cho hành vi ăn xin biến tướng lan rộng.

Ông Ahmad Hashim Selamat - Giám đốc JKM bang Johor - cho biết, cơ quan chức năng đã bắt đầu triệu tập những trường hợp vi phạm để cảnh cáo.

Theo quy định tại Mục 2 của Đạo luật Người nghèo khổ, những hành vi xin tiền tại nơi công cộng khi chưa có giấy phép đều bị coi là phạm pháp. Ông khẳng định phần lớn những người này không phải người vô gia cư; họ có gia đình và nơi ở ổn định nhưng vẫn chọn cách này để kiếm sống.

Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường phối hợp với cảnh sát để xử lý nghiêm các trường hợp tái phạm, đồng thời yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để không biến lòng tốt thành công cụ cho vấn nạn ăn xin đường phố.

Linh La (theo The Star)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI