Má tui

30/08/2013 - 20:20

PNO - PN - Má tui làm nghề buôn bán gà vịt dạo, dễ chừng đến hơn 30 năm, tính từ ngày lấy ba tui làm chồng. Kinh nghiệm chọn gà vịt ngon của má phải nói là thượng thặng, tỷ như: “dùng tay bóp ngang phao câu, nếu xương chỗ phao câu nhô cao...

edf40wrjww2tblPage:Content

Má tui hay tỉ tê những câu chuyện đại loại như vậy khi nhà có giỗ, mấy anh em tui phụ má vặt lông nghe ngóng. Một lần má vào Sài Gòn thăm tui, đến bữa ăn má gắp miếng thịt gà luộc, ngắm nghía rồi cười: “Bây không biết lựa gà rồi, con gà ni nếu chưa bị làm thịt chắc tháng sau nó biết nói! Già chát rồi ăn uống chi thịt ni, đúng là đàn ông đi chợ”. Rồi má lắc đầu cười hiền khi nghe tui than: “Thèm thịt gà ta, nên con mua đại, siêu thị toàn gà công nghiệp má ơi”.

Ma tui

Má tui không biết, nhưng dì Bảy bán gà ở chợ chiều Q.7 biết, chiều nào tạt ngang chợ thấy gà còn nhiều, thể nào tui cũng mua hai con, lựa ngược lại những gì má dạy. Nhiều lần dì Bảy biểu: “Con đó hổng ngon, con này nè chú”. Tui luôn lắc đầu, bởi: “Con muốn dì vui, má con cũng bán gà hơn 30 năm”. Dì Bảy nói: “Tao mần nghề này hơn 20 năm, nuôi con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cũng nhờ buôn bán gà đó con à”. Tui nhớ lời má hồi xưa: “ Hôm nay má trúng mánh, bán được mấy con gà già được giá”, vui khi nghĩ đến việc dì Bảy cũng nói y vậy với con dì.

Má tui không biết, dì Bảy không biết, nhưng vợ tui biết. Hồi mới cưới, tui kể rất nhiều chuyện về nghề của má, những chuyện đáng nhớ, về cái gia đình “một tay tau lo hết, sắp bay cứ lo học, học giỏi là có hiếu rồi”. Tui muốn được trả ơn “những ai đó” đã từng làm má vui khi “trúng mánh” ở chợ Tam Giác, phường Chính Gián, Đà Nẵng.

Tui nhớ như in cái dáng má ngồi chồm hổm ở chợ khi ế khách, nhớ cái dáng đi xiên xiên giữa trưa nắng, hai tay má xách cả chục con gà bước ra ngõ để đến chợ, sau khi nấu xong bữa trưa cho các con.

 Lê Kinh Tài

Từ khóa Má tui
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI