PNO - Tôi càng xoay xở giúp đỡ gia đình bao nhiêu thì mọi người lại càng ỷ lại bấy nhiêu. Vì thế, tôi quyết định thà mang tiếng bất hiếu còn hơn.
Chia sẻ bài viết: |
Cuộc sống hiện nay khá đủ đầy nên trẻ thường không cảm nhận được từ đâu, do ai mà có những điều đó.
Chịu khó làm việc, đứng mũi chịu sào, biết giữ thể diện… giờ chẳng còn là đủ. Con trai tôi sẽ phải khác cha.
Vun đắp tình yêu Tổ quốc cho con không chỉ từ những trang sách, mà còn từ những câu chuyện gia đình, những chuyến đi, và cả những bài hát ru.
Đừng để bạn ấy biến chiều cao của cháu thành nỗi ám ảnh của bạn ấy.
Vì ghen tuông mà nghi phạm mang xăng đến nhà người yêu nhằm đe dọa không được quen người khác rồi châm lửa.
“Thích nhất là người đàn ông biết cách đi siêu thị cùng vợ mà không bấm điện thoại”. Nghe rất đời, rất nhỏ, nhưng đó là sự quan tâm đúng nghĩa.
Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, khái niệm công dân số không còn là đặc quyền của giới trẻ.
Bao nhiêu bậc cha mẹ trong guồng quay của cuộc sống đang cảm thấy lạc mất con mình?
Trong xã hội hiện đại, những quan niệm cứng nhắc về vai trò giới đã trở nên lỗi thời. Đàn ông hiện đại hãy khám phá bí quyết xây dựng tổ ấm.
Những căn nhà cheo leo nơi mé sông tiềm ẩn nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào. Bà con phải thức thâu đêm để canh con nước.
Vợ tôi nói thời đại mới rồi, cô ấy muốn một người chồng toàn diện. Yêu cầu ấy không sai, chỉ là nhiều và đòi phải có cùng lúc thì… quá khó.
Một cái ôm đoàn tụ có thể làm ấm lòng hàng triệu người. Nhưng ánh mắt không nói thành lời của người bị bỏ lại cũng là điều cần được lắng nghe.
Những ngày giỗ chạp, thấy tôi lăng xăng phụ bếp, các cô bác hay la ba mẹ tôi: “Thằng này mai mốt chỉ có hầu vợ!”.
Tờ di chúc trước ngày cưới có thể là mồi lửa của nghi ngờ, cũng có thể là viên gạch đầu tiên của bảo chứng an toàn.
Cuộc sống ngăn nắp không bắt đầu từ bảng phân công hay áp lực dọn dẹp. Nó khởi đầu từ sự thay đổi của 1 người, rồi lan sang những người khác.
Người đàn ông lý tưởng hôm nay không chỉ được đo bằng thành tựu vật chất, mà còn ở khả năng thích ứng, thấu hiểu và dẫn dắt bằng trái tim.
Mùi hạt mít hấp cơm chiều nay không chỉ là mùi của món ăn mà còn là mùi của ký ức, của tình thân, của những giá trị đẹp đẽ...
Đàn ông thời 4.0 mà còn giữ tính gia trưởng, chờ đàn bà phục vụ thì xác định ế vợ cả đời.