Bụng bầu 3 tháng đã bắt đầu lùm lùm nổi lên. Hài nhi chưa thành hình này, tôi vẫn chưa rõ có nên sinh ra hay không?
Anh bỏ bồ để quay về bên tôi không phải vì nặng tình, không phải vì anh dành tình cảm cho tôi nhiều hơn bồ, và vì những nguyên do khác!
Chuyện của em cũng nhỏ thôi, nhưng em cứ loay hoay mãi không tìm được câu trả lời. Vợ chồng em cưới nhau được sáu năm, đã có hai con.
Trong đầu tôi luôn nung nấu ý nghĩ nếu mà tôi độc lập về kinh tế, tôi kiếm được tiền đủ nuôi sống 3 mẹ con, tôi đã bỏ chồng lâu rồi.
Tôi biết mình sai và cũng chấp nhận sẽ sửa chữa sai lầm của mình. May là Mai đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.
Từ khi sinh con xong, tôi bỗng trở thành người mất tự do. Đến ngay cả con mình cũng không có quyền chăm sóc hay quyết định bất cứ 1 việc gì.
Chấp nhận và nhìn vào bên trong của chính mình sẽ thấy một sức mạnh nội tại.
Từ hôm đó tới nay đã 8 ngày, mà tôi vẫn chưa hết sốc trước yêu cầu của mẹ chồng tương lai. Tôi biết phải làm sao?
Từ lúc nhìn vào căn phòng chứa đồ của vợ, tôi không thể làm được gì, trong đầu chỉ hiện ra gương mặt của người trong căn phòng bí mật đó.
Gần đây Hoàng – chồng tôi ngày nào cũng ôm lấy cái điện thoại nhắn tin mỗi tối với Ly, cô bạn thân từ hồi đại học.
Cô bé còn ít tuổi mà bày ra mấy trò tai quái và ghê gớm khiến tôi lúc nào cũng căng thẳng.
Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, mắt tôi như nhoè đi. Tôi ngàn vạn lần mong muốn đây không phải sự thật.
Có bao giờ bạn ngồi kiểm kê lại tài sản của mình, xem mình còn gì trong tay, mình đang có hay mình mất mát?
Và những tiếc nuối, trống vắng, hụt hẫng trong lòng lúc này phải chăng là cái giá tôi phải trả cho lựa chọn của mình?
Hãy thử một lần đối mặt với những lời chỉ trích, để thấy rằng thực ra thì chúng cũng không đáng để mình “sống trong sợ hãi”...
Nghĩ chắc hẳn đây là một người đàn ông “đáng giá” nên tôi tìm mọi cách để anh không “lọt” vào tay người khác.
Vào ngày sinh, lúc tôi đau đớn trong phòng đẻ thì anh đang bận uống rượu ở nhà vợ cũ.
Tôi chỉ biết im lặng vì kế hoạch đó đúng là của tôi nói ra. Nhưng thật sốc vì tôi bị giúp việc "bán đứng".
Để duy trì nòi giống và bưng bít chuyện Hoàng không thể có con, cả gia đình bắt Thanh phải thụ tinh bằng tinh trùng của em chồng.
Sự việc xảy ra trước ngày cưới của chúng tôi cách đây 5 năm, tôi vẫn chẳng thể nào quên được.
Đã là người thứ ba rồi, chẳng lẽ cả cuộc đời tôi chỉ quanh đi quẩn lại là mấy gã đàn ông đã có vợ?
Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi và hoang mang, không biết phải làm gì mới khiến vợ tôi hài lòng...
Tôi có nên thử một lần giành tình yêu về phía mình không hay tiếp tục trốn chạy như bao năm qua tôi vẫn làm?
Gần đây tôi vô tình đọc được một bài viết của anh chàng nọ chê bai lên xuống các chị em có dung nhan không được trời ưu ái.
Có ai khốn khổ như tôi, làm đầu tắt mặt tối, cơm bưng nước rót phục vụ chồng mà vẫn bị khinh thường, chẳng coi ra gì.