Người ta luôn nói nhiều về vai trò của người vợ, người mẹ trong việc gìn giữ niềm vui trong gia đình.
Ly hôn đã lâu, mà không ít lần nhớ lại, Hương vẫn không lý giải nổi tại sao chồng cô lại đổ đốn đến thế.
Khi yêu thương bị pha tạp bởi ham muốn, kỳ vọng, kiểm soát, sở hữu, so đo tính toán... sức mạnh của yêu thương không còn, chỉ có đau khổ thống trị.
Quá nhiều ồn ào quanh chuyện đứa trẻ bị phơi nắng là từ hành xử kiểu "đối đầu" của những người lớn trong các group giáo viên và phụ huynh.
Muốn được thế, trước hết cần phải… tắt điện thoại di động, thoát ra ngoài mọi ràng buộc, bước vào thế giới chỉ có mẹ và con/cha và con.
Bị hàng xóm đâm kim có HIV vào đùi, cậu bé 3 tuổi đã sống một quãng đời bệnh tật khốn khổ trước khi từ giã cuộc đời.
Khi đã không còn trẻ, lúc đã “nắng quái chiều hôm”, đã không còn sức chạy nhảy, điểm tựa còn lại của người chồng chính là tình cảm của người vợ.
Hằng ngày, tôi vẫn nhận được inbox của nhiều người vợ. Họ vẫn hay hỏi tôi: làm sao để chồng yêu em như hồi chưa cưới?
Hôn nhân là một thế giới chỉ có hai con người, nhưng đối đầu nhau kinh khủng.
Không chỉ đăng ký kết hôn, mới đây, cặp đôi chênh nhau 40 tuổi còn thực hiện bộ ảnh cưới lãng mạn tại TPHCM.
Dù cả thế giới này không yêu bạn, bạn phải chắc rằng có một người luôn yêu bạn, vỗ về, nâng đỡ, trò chuyện tích cực với bạn. Đó là chính bạn.
Hồi đó nhà tôi làm ruộng, nuôi bò nên mùa gặt nào mẹ cũng thắc thỏm chuyện rơm rạ.
Từ đời sống hôn nhân đến thường nhật, phải giật mình đôi ba lần bởi chúng ta đang khủng hoảng niềm tin.
Chị đang ở hoàn cảnh vô cùng khó xử, vì như người xưa nói “bỏ thì thương, vương thì tội”.
Chị em có quyền chọn cho mình một lối đi. Không ai có quyền cười chê hay quyết định vận số thay cho chính mình.
Năm ấy cô chưa bước qua tuổi 30. Bây giờ, đã là tuổi về hưu và chỉ còn lại những tiếc nuối...
Đừng bao giờ mong giữ trái tim một người đàn ông bằng cách trói họ bởi “quân luật”. Họ đã rắp tâm phản bội thì mọi kiểm soát là vô ích.
Chuyện tình "sếp với trợ lý" không chỉ trên phim, sự va chạm của 2 cá tính mạnh đã khiến họ nên duyên vợ chồng.
Ngay cả khi phải sống trong địa ngục thì phụ nữ Việt Nam đa số cũng nghĩ rằng như thế này còn tốt hơn là… không có chồng.
Sẽ có 800 hộ được phỏng vấn về hạnh phúc gia đình để đánh giá mức độ hài lòng về cuộc sống của họ xét trên tổng thể.
Nếu em chết, anh sẽ có gì mà chưa kịp biết hay không?
Xin đừng quàng cho nhau những định kiến để có người cứ phải gồng mình mà cố suốt cả đời.
“Lần đầu của con gái” mình là khi nào? Bạn có biết không?
Chỉ trong vài giờ, gia đình hai bên, họ hàng, bạn bè của họ đều biết tin động trời.