Hãy tập ít nhất một tháng, sau này quay lại nhịp sống bình thường bạn sẽ có một thói quen không bỏ được là tập thể thao hằng ngày cùng bạn đời.
Việc cùng đổ mồ hôi, cùng giữ sức khỏe và sự hấp dẫn thể chất cho mình và cho bạn đời thực sự là việc làm “giết thời gian” có ý nghĩa
Hôn nhân gập ghềnh hay trơn tru, phụ thuộc rất lớn vào người phụ nữ, cuộc đời còn dài và nhiều bất trắc, nhưng tôi tin rồi con tôi sẽ luôn ổn.
Những ngày dịch giã, ba mẹ con tôi được chị chăm sóc như những ngày tôi nằm ổ. Hai con tôi hay hỏi: “Sao mợ Bảy thương mình dữ vậy mẹ?”
Không một chân lý nào đủ tốt để trở thành công cụ phán xét, đánh giá bạn đời, cùng một văn hóa hôn nhân mà chính bạn đã góp phần tạo nên.
Có bữa nửa đêm thức giấc, nghĩ mình chăn êm nệm ấm, con còn thức miệt mài làm việc, nước mắt tôi lã chã rơi, thương con đến xót lòng.
Các con tôi may mắn được về quê, có không gian để vui chơi, khám phá và trải nghiệm làm nông dân…
Tôi nhận ra, chồng và con trai thật ra cũng không quá kén ăn, chẳng qua trước đây được nuông chiều khẩu vị nên món nào không thích sẽ không đụng vào.
Nữ diễn viên cho biết, khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội cần chậm một nhịp để phân tích, không vội vàng chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.
Chia số rau củ quả suốt 3 tiếng đồng hồ, anh công an khu vực làm việc say sưa, không hề biết mình lọt vào ống kính.
Giãn cách phòng, chống dịch là thời gian khó khăn đối với rất nhiều người. Chủ động bày trò, tìm năng lượng tích cực sẽ giúp ta quên đi thời gian.
Anh nghiệm ra, cuộc đời là vô thường, hôm nay thắng ngày mai có thể sẽ thua, quan trọng là biết đứng dậy thế nào.
Không phải gia đình mình vô cảm mà là trước khó khăn, nghịch cảnh, con người càng cần vui khỏe để sống, phấn đấu, vượt qua.
Anh hy vọng câu chuyện làm đồ chơi tái chế gắn với sự kết nối giữa các thành viên trong gia đình sẽ ngày càng được lan tỏa.
Mỗi ngày thức dậy, đập vào mắt toàn những bài chia sẻ tiêu cực thì tôi không chịu nổi.
Khi nhớ lại những sự kiện trong ngày, tôi lập tức nhắc nhở bản thân rằng tôi phải can đảm để học hỏi từ tình huống và tập bình yên với nó.
Năm nay, ký túc xá đại học đêm rằm tháng Bảy vắng hoe. Bạn bè tôi hầu hết đã về quê. Một mình, tôi sẽ lên tầng thượng ngắm trăng.
Khi chốt đơn thành một chứng nghiện, thì từ chỗ nhàn nhã, nó khiến chị em bận não rồi khổ tâm vì không biết phải làm gì với món hàng mình mua.
Giao lưu với bạn bè là nhu cầu rất tự nhiên, chính đáng, không thể thiếu đối với trẻ. Tuy nhiên, khi giãn cách, trẻ không được đáp ứng nhu cầu này.
Vừa vui chơi cùng cháu, vừa nâng cao sức khỏe chống dịch, bà nội 53 tuổi đã huấn luyện thành công cháu gái 3 tuổi thành thục một số động tác yoga.
Sách không có, máy cũng không, mạng wifi thì quay cuồng như... rối loạn tiền đình. Vậy thì tụi nhỏ và thầy cô sẽ dạy và học bằng gì?
Với nhiều ông bố bà mẹ truyền thống, thì tiện nghi lớn nhất, sự thoải mái lớn nhất của họ chính là sự đủ đầy, no ấm của con cái.
Trong các loại cà, tôi thích nhất là cà khịa vợ. Điều đó không những giúp bản thân giải tỏa mệt mỏi mà còn được cả làng Facebook hưởng ứng.
Ở nhà vì dịch, Minh Tú xem đây là cơ hội để sống chậm, đồng thời tạo ra nhiều hoạt động để tinh thần luôn vui vẻ.
Tôi gọi điện cho một chị bác sĩ. Ngoài tư vấn thuốc men, chị còn nói mùa dịch người già rất dễ bị sốc tâm lý, cũng vì lo cho con cháu.