Hào hứng khoe ảnh 'Đám cưới thời bố mẹ tôi'

18/12/2017 - 14:21

PNO - Bên cạnh rất nhiều dân mạng khoe ảnh cưới thời bố mẹ họ thì một số dân mạng khác lại chạnh lòng khi bố mẹ mình thời đó còn quá nghèo, không có nổi một bức hình cưới.

Mới đây, cô gái trẻ Nguyễn Như Nguyệt đã hãnh diện đăng tải những bức ảnh cưới “thời bố mẹ tôi” vào năm 1996. “Ngày xưa bố em đi đám cưới rồi gặp mẹ em. Thế là 2 ông bà yêu nhau. Hồi đấy cô dâu nào cũng mặt trắng môi đỏ chót, chụp ảnh ghép vào lá trầu. Các chị khoe ảnh của bố mẹ mình đi”

Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 

Ngay sau khi Nguyễn Như Nguyệt chia sẻ câu chuyện ảnh cưới của ba mẹ, hơn 1,6 ngàn dân mạng khác cũng sôi sục comment kể về đám cưới thời của bố mẹ với kiểu trang điểm, quần áo khác hẳn thời hiện đại.

Facebook Hải Yến cho biết, bố mẹ cô cưới nhau năm 1994. Thời ấy, cô dâu vẫn kiểu make huyền thoại rồi ghép ảnh cưới trong lá trầu, quả cau. Đặc biệt, cô dâu nào cũng ôm bó bông dài cả mét. Thậm chí, chú rể còn đánh phấn tô son hồng sen.

Hoa Moon cũng nhận định rằng: “Ảnh cưới ngày xưa những điểm chung là không cười, nhìn thẳng máy ảnh, lông mày cong nhỏ lá liễu mặt trắng má hồng, mắt xanh, môi đỏ, đeo gang tay trắng tới khuỷu tay, đội cái dế lên đầu nữa, 2 bên mai uốn 2 lọn tóc xoăn”.

Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 

Khi chia sẻ về đám cưới, Nguyễn Thị Hằng cũng kể rằng, trước đây, bố Hằng thấp hơn cả mẹ. Nhưng bù lại, ông rất đẹp trai và bảnh bao. Vì thế, khi chụp ảnh cưới, vì mẹ quá cao nên bố phải bắc gạch lên đứng.

Hằng kể thêm: “Lắm ảnh chụp nhìn trông mặt trắng như đánh kem trộn. Có mấy kiểu ảnh mẹ mắt nhắm, mắt mở ti hí không nhịn nổi cười, nhưng nói thật là rất tự nhiên. Còn bố cầm bó hoa toàn nơ thắt màu mè đứng ở ô tô tải to đùng. Bố mẹ mình giản dị lắm. Và giờ mình cũng có chồng sắp sinh con rồi”.

Phạm Lan thì lại chê ảnh cưới của chính mình xấu tệ khi được chụp vào những năm 96, 97. Mặc dù chuyện đi ăn cưới thời đó cũng không khác biệt so với thời nay: “Vào những năm đó tôi đám cưới cũng xe hoa, ăn nhà hàng khách sạn, khai vị đã có súp, tôm thì 6 con to cho 1 mâm. Có khác chăng là giờ ăn khách sạn thì 1 mâm/10 người, còn lúc đó 1 mâm/6 người”.

Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 

Thậm chí, nhiều người còn nhớ lại chuyện mừng cưới thời trước: “Có ai xem ảnh cưới thấy đi mừng đám cưới toàn phích nước, chậu, đồng hồ các kiểu không?”.

Bên cạnh rất nhiều dân mạng khoe ảnh cưới thời bố mẹ họ thì một số dân mạng khác lại chạnh lòng khi bố mẹ mình thời đó còn quá nghèo, không có nổi một bức hình cưới đẹp.

“Năm 96 thì còn có ảnh đẹp. Chứ chị bố mẹ cưới năm 84 chỉ được chụp ảnh đen trắng mặc áo dài cài bông hoa rơn hay hoa huệ gì đó. Sau đó còn không có tiền rửa ảnh. Giờ thì không thiếu gì cả nhưng cái film đó hỏng và mất rồi. Tự dưng nghĩ lại thương bố mẹ muốn khóc 1 dòng sông”, Hoàng Hường bình luận.

Bố mẹ của Đỗ Thuỷ cũng hệt như vậy, đến giờ, bố mẹ Thủy sống với nhau hơn 20 năm nhưng họ vẫn chưa có  tấm ảnh cưới nào chụp cùng nhau. Lý do là bởi, ngày xưa quá nghèo, không có điều kiện. Nhiều lần cô muốn bù đắp và muốn tổ chức đám cưới lại cho bố mẹ nhưng cả 2 người phản đối vì ngại.

Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 
Hao hung khoe anh 'Dam cuoi thoi bo me toi'
 

“Giống bố mẹ em. Ngày xưa cái ăn còn chẳng đủ nhưng bố mẹ vẫn sống hạnh phúc. Thời nào theo thời đó thôi ạ. Giống như ảnh cưới bây giờ đối với 20 năm sau sẽ lỗi mốt vậy có gì đâu mà buồn cười.  Đó là kỉ niệm rất đáng trân trọng”, Phạm Hồng nói.

Phương Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI