Từ một môn thể thao mới lạ tại Việt Nam, pickleball đã bùng nổ, trở thành trào lưu, kéo theo dư luận tiêu cực, cho rằng đây là nơi phát sinh những hình ảnh, câu chuyện phản cảm.
Tại bàn tròn Đừng đổ lỗi cho pickleball! do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức sáng 23/10, các khách mời gồm vận động viên, nghệ sĩ, chuyên gia tâm lý, nhà quản lý bộ môn, đơn vị tổ chức giải đã cùng ngồi lại với cái nhìn khách quan và khẳng định: Pickleball không có lỗi, vấn đề nằm ở tâm thế và mục đích ra sân của người cầm vợt.
Sợi dây kết nối thế hệ
Trước khi trở thành tâm điểm của những định kiến, pickleball đã âm thầm len lỏi vào đời sống nhiều gia đình. Bộ môn thể thao này như làn gió mới mang lại giá trị kết nối gia đình và cộng đồng vô cùng mạnh mẽ.
Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - chia sẻ từ góc độ nhà tổ chức giải: “Giải đấu pickleball của Báo Phụ nữ TPHCM qua 2 lần tổ chức rất thành công vì đây là giải cả gia đình cùng tham gia. Chúng tôi có những nội dung vô cùng đặc biệt: đôi vợ chồng; mẹ - con; cha - con thu hút rất đông gia đình đăng ký. Đó không chỉ là những trận cầu kịch tính mà chính là những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Tôi nhớ mãi khoảnh khắc mẹ đánh hỏng, con khóc ngon lành giữa sân khiến cả ban tổ chức và trọng tài phải ra dỗ, rất dễ thương”.
Sân chơi pickleball còn là chất xúc tác “hẹn hò lại từ đầu” cho các cặp đôi. Anh Trần Minh Mẫn và chị Châu Thị Tiên (vô địch nội dung “Đôi vợ chồng trên 45 tuổi” ở giải đấu lần 2) vốn bén duyên trên sân tennis nhưng pickleball đã thắp lại ngọn lửa đam mê chung. Chị Tiên kể: “Nhờ bạn bè rủ rê mà tôi biết pickleball. Chồng hay đưa tôi đi chơi nên tôi rủ anh chơi cùng. Ai ngờ anh chơi rồi ghiền”.
 |
| Giao lưu bàn tròn Đừng đổ lỗi cho pickleball! được tổ chức trong khuôn khổ giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần 3-2025 - Ảnh: Thành Lâm |
Anh Mẫn xác nhận: “Mỗi buổi ra sân với vợ, tôi thấy như được xả hết mệt mỏi. Trên sân, chúng tôi không còn là vợ chồng với những lo toan quen thuộc mà là đồng đội. Ở giải lần 1 của Báo Phụ nữ TPHCM, vợ chồng tôi chỉ vào tứ kết, chúng tôi quyết tâm đặt mục tiêu vào chung kết và đã giành chức vô địch ở mùa giải thứ hai”.
Ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ: “Pickleball đã giúp vợ chồng tôi có được cảm xúc mới mẻ, sự hứng khởi sau hơn 20 năm bên nhau”. Hoàng Bách vốn chỉ mê các môn thể thao “đậm chất đàn ông”, đối kháng cao như bóng đá. Anh từng từ chối vợ rất nhiều lần khi được rủ chơi pickleball. Dịp tết vừa rồi, khi đồng đội đá bóng của anh đều về quê, anh theo vợ ra sân pickleball và… chỉ 1 lần đã thay đổi tất cả. “Tôi rất thích nhìn cảnh vợ chơi bóng mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười rất tươi. Và rồi tôi cũng vui theo”.
Chị Thanh Thảo - vợ ca sĩ Hoàng Bách - tự nhận mình là dạng yểu điệu - sợ nắng, sợ tay “lên chuột”, sợ lệch vai… nên đã từ chối chơi mọi môn thể thao cùng chồng suốt nhiều năm. Thế nhưng, với pickleball thì khác. “Trước đây, vợ chồng tôi hầu như chỉ nhắn tin: “Mấy giờ anh về?” hoặc “Chiều nay anh đi đá banh”. Giờ thì: “Vợ ơi, chồng đã set kèo chiều nay chơi pickleball...” rồi vợ chồng ra sân, tối lại bàn về pickleball. Giờ vợ chồng tôi có nhiều điều để nói và chiều chiều tôi lại hồi hộp chờ tin nhắn của chồng xem sẽ “chiến đấu” ở sân nào, với nhóm bạn nào… Cảm xúc rất mới mẻ và hứng khởi” - chị Thảo kể.
Giá trị kết nối của pickleball còn lan tỏa đến 3 thế hệ. Thạc sĩ Đỗ Thị Nam Phương - Trưởng Trung tâm Truyền thông Bệnh viện Đại học y dược TPHCM - bày tỏ: “Bộ môn này không chỉ đáp ứng 3 tiêu chí về sức khỏe toàn diện - thể chất, tinh thần và gắn kết xã hội - mà còn tạo ra một không gian độc đáo. Trên sân pickleball, gia đình 3 thế hệ nhà tôi cùng chơi, cùng chung một không gian vận động - điều hiếm thấy ở các bộ môn khác. Trong khi ông bà có những niềm vui riêng, con trẻ thường dán mắt vào điện thoại, việc tất cả thế hệ gặp nhau trên sân pickleball là một sự gắn kết gia đình vô giá”.
Phụ thuộc 'nết' người chơi?
Thực tế cho thấy bên cạnh những giá trị tích cực không thể phủ nhận, trên mạng xã hội hay từ những buổi 'tám' chuyện của chị em, pickleball lại hứng chịu thị phi, định kiến khi bị án oan là nơi khởi đầu, hẹn hò của những mối tình ngoài luồng.
Thạc sĩ Đỗ Thị Nam Phương nhận định: “Pickleball đang nhanh chóng trở thành một địa điểm xã hội mới giúp mọi người kết nối, giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, khi một hiện tượng xã hội mới nổi lên, dư luận thường có xu hướng gán ghép những định kiến tiêu cực thay vì tập trung vào lợi ích cốt lõi là vui - khỏe”.
Đồng tình với quan điểm trên, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A - dẫn dắt tọa đàm và cũng là người chơi pickleball - khẳng định: “Chúng ta phải sòng phẳng với nhau, môn thể thao này không có lỗi. Lỗi là ở “cái nết”, ở chủ đích của người chơi”.
Chị phân tích, đây là môn đòi hỏi phản xạ nhanh và sự tập trung cao độ. Khi vào sân với tâm trong sáng, mục đích rèn luyện thể thao thì ngoài trái bóng, không thể quan tâm tới điều gì khác. Vấn đề không nằm ở môn thể thao mà ở một số cá nhân mang mục đích không tích cực vào sân.
 |
| Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM - trao quà cho khách mời - Ảnh: Thành Lâm |
Trước định kiến phụ nữ ra sân pickleball chủ yếu để khoe da thịt, cựu người mẫu Thanh Thảo cho biết, là người yêu cái đẹp, chị luôn ưu tiên việc mặc những bộ đồ chỉn chu, đẹp mắt khi ra ngoài và khi chơi thể thao cũng vậy.
Chị quan niệm: “Một bộ trang phục người này thấy đẹp nhưng người kia không ưng là bình thường, miễn sao mình cảm thấy thoải mái, tự tin. Khi ra sân cùng ông xã, tôi chọn bộ đồ thoải mái, thậm chí có phần hơi “thoáng” vì cảm thấy an toàn tuyệt đối. Ngược lại, khi ra sân mà không có chồng, tôi chọn trang phục phù hợp và kín đáo”.
Chị chia sẻ thêm: “Cũng có người hỏi tôi không lo lắng khi chồng mình chơi môn thể thao xung quanh toàn phụ nữ đẹp sao, tôi cho rằng nếu chồng tôi là người dễ bị dao động thì ở bất kỳ môi trường nào cũng khó lòng kiểm soát. Điều quan trọng là hiểu rõ con người anh ấy và tin tưởng vào anh”.
Đồng tình với quan điểm trên, chị Nguyễn Huệ Hoàng Phương cho rằng phụ nữ đều muốn và có quyền mặc đẹp. Song, vẻ đẹp chỉ thực sự phát huy khi trang phục phù hợp hoàn cảnh. Chị cũng chứng kiến không ít trường hợp chị em mặc đồ yoga hay đồ tập gym ra sân pickleball. Trang phục ấy đẹp và phù hợp nếu ở trong phòng tập nhưng lại trở nên lạc điệu khi diện ra sân chơi môn thể thao khác. Chị kết luận: “Mọi thứ đều quy về mục đích khi chọn môn thể thao và mục đích ra sân. Chọn pickleball để thư giãn và rèn luyện sức khỏe nên tôi chỉ nghĩ đến điều đó và có thể tránh xa những nguy cơ, cám dỗ”.
Từ góc độ quản lý, bà Trần Thanh Hoàng Ngân - Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TPHCM - cho hay: “Liên đoàn đang nỗ lực lấn át các thông tin tiêu cực (do môn này phát triển quá nhanh) bằng cách đào tạo trọng tài, huấn luyện viên làm gương, lan tỏa hình ảnh đẹp và tinh thần fairplay. Các giải đấu chính thức đều có quy định trang phục đúng thuần phong mỹ tục. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý, thậm chí truất quyền thi đấu để giữ môi trường văn minh”.
Bà Ngân ví von: “Pickleball chỉ là một công cụ, giống như con dao trong nhà bếp, rơi vào tay người nội trợ thì tạo ra món ăn ngon, rơi vào tay kẻ xấu thì thành hung khí. Pickleball không có lỗi”.
Thay vì nhìn pickleball qua lăng kính của định kiến, hãy nhìn nó như một cơ hội. Bà Lý Việt Trung nhắn nhủ: “Nếu bạn ngại bạn đời ra sân một mình, sao không đi cùng nhau? Rủ 1 lần không đi thì rủ 2, 3 lần vì đây là môn thể thao vừa khỏe, vừa vui cả nhà”.
Nhã Chân - Thùy Dương
