Gia đình "bụi đời"

14/09/2013 - 11:35

PNO - PNCN - Khi nói đến từ gia đình, tôi hay nghĩ đến một mớ “bòng bong” nhức đầu: yêu thương, hờn giận, chí chóe… Tiếng khuyên nhủ nhẹ nhàng của mẹ, tiếng la của bố, tiếng giận hờn của anh chị em, tiếng ly tách vỡ đổ, tiếng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau bảy năm, đại gia đình chúng tôi mới được đi chơi cùng nhau. Mỗi gia đình nhỏ phải thu xếp mãi mới thống nhất sẽ cùng đi nghỉ dưỡng ở Phan Thiết.

Gia dinh

Gia dinh

Ông bà nội 60 tuổi vẫn rất “xì-tin”, cạnh tranh mức độ chịu chơi với các cháu

Gia dinh

Đại gia đình “sexy” khỏi chê!

Gia dinh

Chinh phục đồi cát, cảm giác thật Yo!

Chuyến đi đầy chất “bụi đời”. Chúng tôi đã gửi xe máy trên hành trình bằng tàu lửa đến Phan Thiết và dùng “ngựa sắt” đi thám hiểm thành phố biển. Bố mẹ tôi dù đã 60 tuổi nhưng rất “chịu chơi”. Cháu, con, đứa nhỏ nhất bốn tuổi cũng “sung sức” vô cùng, theo người lớn đi khắp nơi. Mặc dù trong chuyến đi đã có nhiều ý kiến “xung đột” kiểu “nhất trí mỗi người mỗi ý”, nhưng chúng tôi đã có những thời khắc tuyệt vời bên nhau...

SÓC NHÍM

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” sẽ giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng ảnh: từ năm - bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI