Đừng làm trẻ bất an

28/12/2014 - 12:04

PNO - PN - Không ít bậc cha mẹ vì quá yêu thương nên luôn trong tâm trạng phập phồng lo lắng con cái bệnh tật hoặc gặp phải những điều không may. Họ nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm rình rập con cái. Tâm lý “bất an” này dần dần sẽ ảnh...

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị Nguyễn Thu Hằng (Q.Bình Tân, TP.HCM) có cô con gái bảy tuổi, học lớp 2, nhà chỉ cách trường học vài chục mét nhưng sáng nào chị và chồng cũng thay phiên nhau đưa con đi học. Những khi công việc bận bịu hay đau ốm, chồng đi công tác, chị phải nhờ hàng xóm dẫn con đến lớp. Từ khi con chập chững biết đi, vợ chồng chị đã luôn canh chừng từng bước chân con. Chị ít cho con ra đường vì sợ tai nạn giao thông, sợ bắt cóc… Từ đó con gái chị Hằng nảy sinh tâm lý sợ sệt và nhút nhát. Mỗi khi đi ra ngoài nếu không có người thân kèm cặp, cô bé không dám đi.

Cùng suy nghĩ với chị Hằng, chị Trần Thị Thu (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) nhìn đâu cũng thấy “vi trùng” tấn công con. Đi đâu chị cũng bắt con trai bốn tuổi đeo khẩu trang, kính đen kín mít. Chị Thu còn không cho con nghịch đất cát, với những bộ đồ chơi chưa được “khử trùng”, thằng bé cũng không được đụng vào.

Dung lam tre bat an

Theo chuyên gia tâm lý Phạm Hiền, Học viện Nghiên cứu và phát triển tư duy Wedo-Wegood (Hà Nội), nhiều bậc cha mẹ quan tâm đến con quá mức cần thiết. Tình trạng này sẽ hình thành nên các biểu hiện tâm lý không tốt đối với trẻ như: trẻ thụ động trong chính sự lo lắng và bảo vệ bản thân vì đã có bố mẹ lo giúp. Trẻ sợ hãi hoặc quá cẩn trọng dẫn đến co cụm; khó thích nghi với môi trường lạ. Trẻ sẽ khó phân biệt được việc gì nên và không nên làm, đúng, sai trong các vấn đề xảy đến với bản thân. Mặt khác, trẻ dễ có tâm lý đòi hỏi sự quan tâm của người khác và ích kỷ nếu phải chia sẻ với mọi người. Cha mẹ nên để con được trải nghiệm, bởi có như vậy con mới cảm nhận, từ đó hiểu đúng và tự giải quyết vấn đề của bản thân.

 NGUYỄN NGA 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI