Đứa cháu bất hiếu

17/07/2013 - 17:21

PNO - PN - Vốn ở TP.HCM cùng ba mẹ, đầu năm 2012, Bảo bất ngờ về quê nội ở thôn Phước Mỹ 2, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, đòi chia đất.

Miếng đất đang ở của ông bà để lại, cụ Xê đã viết đơn cho hết người con trai là ông Trương Tương, cha của Bảo. Lấy cớ cụ Xê không chia đất cho cháu nội, Bảo tự ý ngăn ngôi nhà ông bà nội đang ở ra làm hai, dẹp bỏ cửa hàng bán đồ sắt cũ của ông nội, ép ông bà cùng người cô sang ở một bên, phần mình chiếm giữ một bên. Bảo không đi làm, suốt ngày ở nhà tìm mọi cách để gây gổ với ông bà nội. Cuộc sống của cụ Trương Xê (91 tuổi) và bà Lâm Thị Nam (85 tuổi) vốn đã không mấy yên ổn vì phải nuôi một người con gái bị tâm thần là Trương Thị Lệ (56 tuổi), lại càng thêm khốn khổ. Ông Tương đã nhiều lần can thiệp nhưng đành bất lực trước đứa con bất hiếu. Hai ki-ốt ở mặt tiền ngôi nhà, cụ Xê cho thuê để lấy tiền nuôi con, Bảo lấy lại, đóng cửa bỏ không. Máy bơm nước cụ Xê để phía sau nhà, gần đây, Bảo chiếm lấy, tuyên bố, nếu cụ Xê muốn dùng thì phải xin phép. Bảo còn thường xuyên đề nghị cụ Xê mang bàn thờ tổ tiên đi chỗ khác, không được để trong nhà...

Dua chau bat hieu

Ông bà Xê và người con bị tâm thần

Lấy cớ mấy cô lấy hết của cải của ông bà nội, hễ có ai về thăm, Bảo lại chửi bới, lăng mạ. Bảo hù dọa, bắt con gái và cháu ngoại cụ Xê phải trình báo với anh ta mỗi lần về thăm. Theo lời bà Trương Thị Huệ, con gái cụ Xê, ban đầu, chị em bà mặc kệ những chiêu trò chọc tức của đứa cháu, cứ đều đặn về thăm nhà. Nhưng rồi, phần vì Bảo cứ tìm cách làm khó ông bà sau mỗi lần con cái về thăm, phần vì không chịu được những lời chướng tai của Bảo, mấy cô con gái rất ít khi về nhà. Bà Trương Thị Tượng - con gái cụ Xê - kể, mỗi lần muốn thăm ba mẹ, bà phải về nhà em gái là bà Huệ ở gần đó, rồi nhắn mẹ qua gặp. Tuy phải sống trong cảnh lo lắng, bất an, nhưng cả hai ông bà nhất quyết không chịu đến ở nhà con gái, vì “già rồi, sống chết gì cũng ở nhà chứ không đi đâu”.

Cách đây một năm, bà Huệ thay cha viết đơn gửi lên công an thị trấn trình bày sự việc. Khi được mời lên làm việc, cụ Xê nói tiếng được tiếng mất. Thiếu chứng cứ, công an thị trấn đưa đơn về thôn để hòa giải. Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Tấn Thọ, nguyên trưởng thôn Phước Mỹ 2, người đã trực tiếp làm việc với gia đình cụ Xê, nói: “Đó chỉ là chuyện xích mích người già và con trẻ, chúng tôi lựa lời để hòa giải. Tôi có gợi ý cho người nhà cụ Xê đợi lúc ông Tương - cha của Bảo về, mọi người cùng ngồi lại bàn bạc. Sau đó không nghe gia đình trình báo gì thêm nên tôi nghĩ sự việc đã được giải quyết rồi”.

Dua chau bat hieu

Căn nhà của cụ Xê bị đứa cháu nội chiếm phần lớn, chỉ dành cho ông bà diện tích vài mét vuông. Trong ảnh: lối hẹp dẫn vào căn phòng của ông bà Xê

Sự thật là, hơn một năm nay, “chuyện gia đình” đó đã không thể tự hòa giải. Hai cụ già và một người con bị bệnh tâm thần đang mắc kẹt trong chính ngôi nhà mình, với nạn bạo hành tinh thần cứ âm thầm diễn ra.

 MINH TRÂM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI