Đối đáp

13/09/2013 - 16:25

PNO - PN - Hai mẹ con thỉnh thoảng vẫn hay ngồi đối đáp. Đáp án của con đôi khi khá bất ngờ.

edf40wrjww2tblPage:Content

- Lông mi để làm gì hả con?

- Để mẹ kẹp lông mi.

- Tủ lạnh để làm gì con?

- Để con mở cửa đứng cho mát.

- Gạo để làm gì con?

- Dạ, để cho chim ăn (sáng nào hai bố con cũng mang ít gạo ra sân cho chim ăn).

- Tóc để làm gì con?

- Trời, mẹ hỏi kỳ, thì để cho đẹp chứ làm chi. Đầu trọc xấu lắm.

Doi dap 

Mẹ hát “tầm bậy tầm bạ” 

Những đứa trẻ đều thích ngủ nướng buổi sáng khi được gọi dậy đi học, con cũng không ngoại lệ. Sáng nào nghe mẹ gọi con cũng lăn qua trở lại đến khi mẹ phải nghêu ngao hát: “Một con vịt xòe ra năm cái cánh… nó kêu…”. Mẹ chưa kịp hát hết câu con đã hét lên: “Mẹ hát tầm bậy tầm bạ”, sau đó là tỉnh luôn. “Chiêu” này mẹ làm hoài mà vẫn còn “công hiệu”.

 SÓC NHÍM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI