"Địa ngục" của người đồng tính ở Turkmenistan

18/09/2025 - 19:29

PNO - Turkmenistan là một trong hai quốc gia ở Trung Á (cùng với Uzbekistan) có luật cấm quan hệ tình dục đồng giới nam.

Hai người đàn ông trốn thoát khỏi một trong những quốc gia bí mật và đàn áp nhất thế giới đã nói với AFP rằng họ đã bị tra tấn, đánh đập và hãm hiếp ở Turkmenistan vì tội ác là người đồng tính.
Nhiều người đàn ông đồng tính đã trốn khỏi đất nước vì bị tra tấn, đánh đập và hãm hiếp ở Turkmenistan.

Những câu chuyện đau lòng

Quan hệ đồng tính luyến ái tại Turkmenistan bị xem là một tội ác, đi ngược lại "các giá trị truyền thống" của nước này. Mặc dù Turkmenistan đã từng tuyên bố ý định phi hình sự hóa đồng tính nam vào năm 2020, nhưng bản cập nhật Bộ luật Hình sự vào tháng 4/2022 lại giữ nguyên điều luật này, thậm chí còn tăng nặng hơn về mức độ và phạm vi của hình phạt.

Arslan và David cùng một số người hiện đang lẩn trốn ở nước ngoài đã kể lại những khoảng thời gian bi thảm ở quê nhà. Họ đã bị bắt giam, hãm hiếp trong tù - nơi các tù nhân dương tính với HIV xem như bị kết án "chết chậm" vì không được điều trị. "Chúng tôi không có thức ăn cũng như quần áo cơ bản", Arslan - người đàn ông 29 tuổi - nói.

Arslan kể, anh bị bắt vào năm 2018 vì tội dâm ô và đã trải qua 9 tháng trong tù trước khi được thả ra. Đó là 9 tháng hãi hùng nhất trong cuộc đời. Trong một doanh trại có 72 người đàn ông bị nhốt, họ đều trải qua những lần bị đánh đập, nhục mạ và hãm hiếp.

Arslan nói mình đã cố gắng tự sát nhiều lần. Anh đã báo với quản tù về những vụ cưỡng hiếp nhưng mọi người đều lờ đi.

Sau khi được thả, Arslan kiếm việc làm và cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình, nhưng sự kỳ thị quá lớn. Anh bị đưa đến một đơn vị tâm thần những 2 lần vào năm 2021 và 2022 vì xu hướng tính dục của mình. "Họ muốn chữa khỏi cho tôi vì đối với họ, đồng tính là một căn bệnh" - anh nói.

Arslan quyết định rời khỏi đất nước nhưng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cuối cùng, anh đã nhận được sự giúp đỡ từ EQUAL PostOst - tổ chức hỗ trợ những người LGBTQ - để thoát khỏi sự đàn áp trong nước.

Tiếng la hét không được nghe thấy

Anh David Omarov, 29 tuổi, dương tính với HIV từ khi còn là một thiếu niên bởi sự thiếu hiểu biết và việc giáo dục về biện pháp phòng ngừa HIV hầu như không tồn tại ở Turkmenistan.

Xuất thân từ tầng lớp trung lưu, cuộc sống của David bị đảo lộn vào năm 2019 khi anh bị các cơ quan an ninh triệu tập trong một trong những cuộc đàn áp thường xuyên đối với người LGBTQ. Anh bị giam giữ trong vài ngày và bị tra tấn. "Họ biết tôi dương tính với HIV. Vì vậy, họ đánh tôi bằng găng tay và đá tôi để tránh chạm vào máu của tôi. Nhưng khi tôi chảy máu nhiều thì họ không đánh nữa vì sợ bị lây. Có lẽ điều đó đã cứu tôi".

"Điều tồi tệ nhất là không ai nghe thấy tiếng la hét của bạn", anh đau đớn nói.

'Không ai nghe thấy tiếng la hét của bạn': Nhà hoạt động Turkmenistan David Omarov, người nói rằng ông đã bị bắt và tra tấn vì là người đồng tính
'Không ai nghe thấy tiếng la hét của bạn': Nhà hoạt động Turkmenistan David Omarov nói.

Hiện là nhà hoạt động LGBTQ duy nhất ở Turkmenistan và dám phát biểu công khai, David Omarov đã nhận được không ít những lời đe dọa giết chết trên mạng. Gia đình anh cũng bị vạ lây. Cha anh đã phải bỏ trốn, anh trai của anh thì bị đâm trọng thương. Cuộc bức hại đến mức David không dám liên lạc với gia đình vì sợ họ bị trả thù thêm.

Bị bỏ tù vì dương tính với HIV

Emir lần đầu tiên cảm nhận mình thích người cùng giới là năm 12 tuổi. Lớn lên trong một gia đình nghèo ở Turkmenabat, anh thích mặc quần áo màu hồng và nhanh chóng trở thành mục tiêu của những lời miệt thị đồng tính.

Lớn lên trong nỗi sợ hãi bị đàn áp, cuối cùng anh cũng phải trốn ra nước ngoài tìm kiếm sự an toàn. Đến năm 2024, Emir phát hiện ra mình dương tính với HIV và cuộc sống mới của anh sụp đổ. Anh bị mất việc và bị đe dọa trục xuất trở lại Turkmenistan.

Luật ở Turkmenistan cho phép chính quyền bỏ tù bất kỳ ai dương tính với HIV vì đó được xem là tội quan hệ tình dục đồng giới hoặc lây nhiễm cho người khác.

"Khi những người đồng tính nam tìm cách điều trị HIV, họ có nguy cơ bị bắt. Những người đồng tính sống trong nỗi sợ hãi liên tục khi bị chính quyền Turkmenistan bắt giữ"- bà Anne Sunder-Plassmann thuộc Tổ chức Đối tác Quốc tế về Nhân quyền nói.

Thảo Nguyễn (theo France 24)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI