Dì tôi

10/06/2013 - 16:37

PNO - PN - Ông bà ngoại sinh được hai người con gái, là dì và mẹ. Khi mẹ tôi lên bảy, ông bà tôi lần lượt qua đời, dì tôi về ở với gia đình bên nội, còn mẹ tôi ở với bà con bên ngoại.

Mẹ kể, hai gia đình nội, ngoại cách nhau chừng năm cây số, nên thỉnh thoảng ông bà tạo điều kiện cho mẹ và dì được gặp nhau. Hai chị em được ông bà dạy dỗ trở thành những cô gái đảm đang, và cũng được săn sóc, yêu thương hết mực. Dì lớn hơn mẹ ba tuổi. Dì lấy chồng về vùng đất trồng nhiều hoa màu, còn mẹ được mai mối cho ba tôi, về sống ở vùng đất chỉ trồng toàn lúa. Lúa thì mỗi năm thu hoạch hai lần, nên đời sống gia đình tôi chật vật hơn, chưa kể những năm mất mùa, dễ rơi vào cảnh túng quẫn. Vì vậy, chúng tôi thường được dì “tài trợ” thức ăn, khi thì được dì cho bắp cải, cải xoong, các loại đậu, khoai tây. Lúc thì tỏi, gừng, khoai lang, bầu, bí, củ cải, hành tây… Cứ vài ngày là các chị con dì lại đèo thức ăn “thời vụ” lên cho mẹ tôi. Chúng tôi được “tiếp tế” quanh năm.

Di toi

Dì bận bịu lắm, vì trồng hoa màu phải luân phiên xen canh, nên ít có thời gian rảnh để thăm mẹ tôi. Nhưng mỗi khi bão lũ tràn về, dì lập tức có mặt. Nhà tôi ở nơi thấp lụt, mưa vài hôm là nước đã ngập trắng đồng. Thỉnh thoảng nước xả đập tràn về, làm nên những trận lụt lớn. Dì dượng và vợ chồng người con trai cả của dì chèo ghe đến nhà tôi thăm lụt. Dì thường mang theo gà, vịt làm sẵn, ướp gia vị vừa ăn. Mẹ tôi chỉ cần bắc chảo lên bếp, vì dì biết trời lụt khan nước, nên làm sẵn cho tiện. Dì không quên mang theo mớ rau, hay mấy con cá đồng mà dượng đặt lờ lúc nước lớn, tất cả đều được làm sạch, rửa sạch, có cả thuốc lá cho ba tôi và trầu cau cho mẹ. Trời lụt, không bàn không ghế, cả nhà dì ngồi trên chiếc ghe từ lúc đến, đến lúc ra về, hỏi han, căn dặn đủ điều.

Chị em tôi xa nhà, mỗi mùa lụt về, lòng đau đáu nghĩ về ba mẹ, nhưng lại ấm lòng mỗi khi hình dung gia đình dì lên thăm lụt. Dì tôi lúc nào cũng chu đáo, luôn yêu thương mẹ. Có lẽ, dì và mẹ mồ côi từ nhỏ, lại chỉ có hai chị em, nên dì chở che cho mẹ cũng là điều dễ hiểu.

Tôi thường kể chuyện của mẹ và dì cho các con nghe. Tôi muốn các con tôi sống với nhau bằng tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, biết quan tâm đến những người thân trong nhà, như cách sống của “bà ngoại dì”.

 Song Nguyên

Từ khóa Dì tôi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI