Đi dây băng ngang Grand Canyon

26/06/2013 - 07:05

PNO - PNO – Nik Wallenda (34 tuổi) vừa thực hiện thành công pha “liều mạng” đi bộ trên dây thép băng qua hẻm núi Grand Canyon nổi tiếng của Hoa Kỳ mà không sử dụng dây đai an toàn. Sự kiện này được truyền hình trực tiếp trên kênh Discovery.

Wallenda mất khoảng 22 phút để hoàn thành ¼ dặm trên một dây thép dày khoảng 5cm, ở độ cao 450m, bắc ngang hẻm núi bên trên con sông Little Colorado River ở Arizona.

Wallenda đã quỳ xuống hai lần để “cảm nhận nhịp của sợi dây” và liên tục cầu nguyện trên đường đi. Anh bước chậm rãi và đều đặn suốt hầu hết quãng đường, rồi tăng tốc đi như chạy và nhảy trên dây ở những bước cuối cùng.

Di day bang ngang Grand Canyon

Di day bang ngang Grand Canyon

(Ảnh: AP)

Trên người anh đeo theo chiếc microphone và hai camera, một chiếc hướng về trước và một chiếc hướng xuống dưới.

Wallenda cho biết từ khi còn là một thiếu niên anh đã tự hỏi, khi băng ngang hẻm núi Grand Canyon cảm giác sẽ thế nào. Năm ngoái anh đi dây băng ngang thác Niagara, và trở thành người đầu tiên vượt qua độ khó này tính từ năm 1896.

Wallenda là nghệ sĩ đi dây thế hệ thứ bảy của gia tộc xiếc nổi tiếng Flying Wallendas, một gia tộc không xa lạ gì với những kỳ công thách thức tử thần.

Ông cố của anh là Karl Wallenda đã té ngã trong một buổi biểu diễn ở Puerto Rico và qua đời vào tuổi 73. Một số thành viên khác trong gia tộc, trong đó có một người anh em họ và một chú của Nik Wallenda, đã tử nạn khi thực hiện các pha đi trên dây nguy hiểm.

NGỌC HẠ (Theo Sky)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI