Tay vợt cầu lông nữ số 1 thế giới An Se-young và lựa chọn không thỏa hiệp

19/04/2026 - 17:22

PNO - Sau khi được vinh danh bằng Giải thưởng Hòa bình Dân chủ 4·19 cùng khoản tiền thưởng gần 1 tỉ đồng, An Se Young không chỉ gây chú ý bởi vị thế số 1 thế giới, mà còn bởi lựa chọn hiếm thấy: lên tiếng về những góc khuất của thể thao đỉnh cao.

Không chỉ là tay vợt số 1 thế giới, An Se Young đang cho thấy một hình mẫu khác của nhà vô địch: chiến thắng không chỉ trên sân đấu, mà còn trong cách đối diện với bất công.

Đằng sau vinh quang ấy là một bản lĩnh không thỏa hiệp trên sân đấu cũng như ngoài cuộc đời.

Đó mới là điều đáng nói hơn về An Se-young.

An Se Young (thứ ba từ trái sang), người đã hoàn tất “Grand Slam” tại các giải cầu lông lớn thế giới, nhận Giải thưởng Hòa bình Dân chủ tại lễ trao Giải thưởng Hòa bình Dân chủ 4·19 lần thứ 7, diễn ra tại Trung tâm Báo chí ở quận Jung-gu, Seoul vào ngày 17. (Ảnh Yohap)
An Se Young (thứ ba từ trái sang), người đã hoàn tất “Grand Slam” tại các giải cầu lông lớn thế giới, nhận Giải thưởng Hòa bình Dân chủ tại lễ trao Giải thưởng Hòa bình Dân chủ 4·19 lần thứ 7, diễn ra tại Trung tâm Báo chí ở quận Jung-gu, Seoul vào ngày 17/4 - Ảnh: Yohap

Hoàn hảo trở thành tính cách

Trong cầu lông đỉnh cao, nơi mọi thứ diễn ra với tốc độ chóng mặt, An Se-young lại chọn cách chậm hơn, nhưng chính xác hơn. Cô không nổi bật bởi những cú đập sấm sét mà bởi khả năng gần như không mắc sai lầm.

Điều đó không chỉ là kỹ thuật. Đó là tính cách.

Một VĐV quen với việc kiểm soát từng pha cầu, kiên nhẫn đến mức lạnh lùng, sẽ không dễ chấp nhận những điều sai mà vẫn tồn tại. Trên sân, cô kéo dài mỗi pha rally - những chuỗi cầu bền bỉ qua lại - cho đến khi đối thủ tự gục ngã. Ngoài sân, cô cũng chọn cách tương tự: không né tránh, không thỏa hiệp và không dừng lại giữa chừng.

Giải thưởng Hòa bình Dân chủ 4·19 vì thế không phải là một câu chuyện bên lề, mà là sự tiếp nối tự nhiên từ chính tính cách của An Se-young.

Sau tấm HCV Olympic Paris 2024, khi nhiều VĐV chọn tận hưởng vinh quang, An Se-young lại đi theo một hướng khác: lên tiếng.

Cô công khai chỉ trích Liên đoàn Cầu lông Hàn Quốc (BKA), đặt ra những vấn đề tồn tại lâu năm từ việc quản lý chấn thương thiếu hiệu quả, áp lực thi đấu khi VĐV chưa đạt thể trạng tốt, đến cơ chế vận hành bị cho là không đặt vận động viên làm trung tâm.

Một trong những điểm gây tranh luận lớn là câu chuyện tài trợ. Các VĐV đội tuyển quốc gia bị ràng buộc sử dụng thiết bị của nhà tài trợ liên đoàn, kể cả khi không phù hợp với nhu cầu cá nhân. Với thể thao đỉnh cao, nơi từng chi tiết nhỏ như độ ôm chân hay khả năng nâng đỡ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ và nguy cơ chấn thương, sự áp đặt ấy trở thành vấn đề.

Trong bối cảnh văn hóa tôn ti vẫn còn ảnh hưởng mạnh tại Hàn Quốc, việc một VĐV đang ở đỉnh cao sự nghiệp công khai lên tiếng là điều hiếm thấy. Nhưng với An Se-young, im lặng mới là lựa chọn khó hơn.

An Se Young (bên phải) và Ban Ki-moon – cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc – chào hỏi nhau tại buổi lễ
An Se Young (bên phải) và ông Ban Ki-moon – cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc – chào hỏi nhau tại buổi lễ - Ảnh: Yohap

Những phát biểu của cô nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận lớn. Cơ quan quản lý thể thao Hàn Quốc đã vào cuộc rà soát, một số quy định liên quan đến quyền tài trợ cá nhân và sử dụng thiết bị được xem xét điều chỉnh. Nhiều tờ báo gọi đây là bước ngoặt trong quan hệ giữa VĐV và các liên đoàn thể thao.

Sức mạnh của sự bền bỉ

Nếu phải tìm một điểm chung giữa cách cô thi đấu và cách cô hành xử thì đó là sự bền bỉ.

Trên sân, cô không tìm cách kết thúc nhanh. Cô kéo dài, kiểm soát, chờ đợi. Đối thủ thua không phải vì một khoảnh khắc, mà vì không thể duy trì sự chính xác lâu như cô.

Ngoài đời, cách tiếp cận ấy vẫn vậy. Không phải là một phát ngôn gây sốc rồi biến mất, mà là một lập trường rõ ràng, nhất quán, chấp nhận cả áp lực lẫn hệ quả.

Chính điều đó khiến tiếng nói của cô có trọng lượng, và cũng là lý do cô được trao Giải thưởng Hòa bình Dân chủ 4·19, một giải thưởng tôn vinh các giá trị dân chủ, nhân quyền và công lý.

Khoản tiền thưởng 50 triệu won có thể không quá lớn với một siêu sao thể thao, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng: sự ghi nhận cho những gì cô đã đánh đổi khi chọn đứng về phía lẽ phải.

An Se-young không phải là mẫu VĐV tạo ra những khoảnh khắc bùng nổ nhất, nhưng lại là người hiếm hoi có thể duy trì sự đúng đắn trong suốt cả trận đấu và cả ngoài cuộc đời.

Trong một thế giới mà sai lầm đôi khi bị bỏ qua, cô chọn cách không mắc sai lầm. Chính lựa chọn ấy đã đưa cô từ một nhà vô địch trở thành một biểu tượng.

An Se-young (sinh năm 2002, Hàn Quốc), là tay vợt nữ cầu lông số 1 thế giới.

Thành tích nổi bật: HCV Olympic Paris 2024, vô địch thế giới 2023, HCV ASIAD, nhiều danh hiệu World Tour.

Năm 2025 đạt hiệu suất thắng khoảng 94%. Dù mới ngoài 20 tuổi, đã được đưa vào danh sách top GOAT (Greatest Of All Time – vĩ đại nhất lịch sử).

Dấu ấn ngoài sân đấu: nhận Giải thưởng Hòa bình Dân chủ 4·19 (50 triệu won), lên tiếng về tiêu cực trong thể thao Hàn Quốc, góp phần thúc đẩy thay đổi chính sách và nhận thức, hình mẫu VĐV không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có trách nhiệm xã hội.

Đặng Hoàng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI