Hóa ra 5 năm nay hôn nhân của chúng tôi không hề có tình yêu

19/04/2026 - 07:00

PNO - Hai đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà nơi cha mẹ sống như hai người xa lạ sẽ dần coi điều đó là bình thường. Chính điều này mới thật sự đáng lo.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em mới phát hiện chồng mình đồng tính. Điều này khiến em rất hoang mang, không biết phải đối diện như thế nào.

Mà thực ra, nhìn lại thì cuộc hôn nhân của tụi em đã có vấn đề từ lâu. Suốt 5 năm nay, vợ chồng em gần như không còn tình cảm. Dù vẫn sống chung dưới một mái nhà nhưng hai người hầu như không trò chuyện với nhau, không chia sẻ, không quan tâm. Mỗi người một cuộc sống riêng, tiền ai người nấy xài, giống như hai người ở trọ chung hơn là vợ chồng.

Tụi em có 2 con chung, các con còn nhỏ. Việc chăm sóc, nuôi dạy con chủ yếu một mình em lo liệu. Chồng em rất ít khi quan tâm hay dành thời gian cho các con.

Khi em cố gắng nói chuyện thẳng thắn với anh về tình trạng hôn nhân và những gì em phát hiện, anh chỉ nói rằng em muốn thế nào thì cứ làm theo ý em. Anh cho rằng từ trước đến giờ vẫn sống như vậy thì cứ tiếp tục như vậy, không có gì phải thay đổi. Câu trả lời đó của chồng khiến em càng bế tắc.

Hiện tại, em đứng giữa hai sự lựa chọn: tiếp tục duy trì cuộc sống như bây giờ, một cuộc hôn nhân không còn tình cảm, chỉ tồn tại trên danh nghĩa hoặc ly hôn để giải thoát cho bản thân. Thế nhưng, em lại rất thương con và các con còn quá nhỏ.

Mong chị Hạnh Dung cho em lời khuyên.

Lê Minh Hằng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Minh Hằng thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung thấy việc phát hiện chồng đồng tính không làm em đau bằng việc em đã sống suốt 5 năm trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Thậm chí không biết liệu đó có phải là một cuộc hôn nhân.

Một mái nhà mà những người sống trong đó không trò chuyện, không chia sẻ, không quan tâm, không còn sự gắn kết giữa vợ chồng… thì dù gọi tên là gì, nó cũng không phải một gia đình đúng nghĩa. Việc em phát hiện ra sự thật về chồng chỉ là giọt nước tràn ly, giúp em nhìn rõ một sự thật đau lòng đã tồn tại từ lâu.

Hạnh Dung muốn em tách bạch hai điều này:

Một là khuynh hướng tính dục của chồng em. Đó là điều thuộc về con người anh ấy. Không ai chọn và cũng không ai có thể ép buộc anh ấy phải thay đổi.

Hai là cách anh ấy sống trong cuộc hôn nhân này. Ở điểm này, anh ấy đã lựa chọn không chia sẻ, không cùng nhau xây dựng, không cố gắng vì vợ con và thậm chí là… không có trách nhiệm cảm xúc với gia đình.

Chính câu anh ấy nói: Em muốn thế nào thì cứ làm theo ý em thực chất chỉ là cách để anh ấy rút lui.

Bây giờ, em đang đứng trước 2 sự lựa chọn: tiếp tục hay ly hôn. Theo Hạnh Dung, câu hỏi quan trọng hơn là em đang giữ lại điều gì trong cuộc hôn nhân này khi nó không có tình cảm, sự đồng hành, sự quan tâm dành cho con cái từ phía người cha. Ngay cả một tương lai rõ ràng cũng không có. Thứ còn lại chỉ là… một danh nghĩa. Em có thực sự cần danh nghĩa đó không?

Nhiều phụ nữ chọn ở lại vì con. Song, con cái không cần một gia đình “đủ đầy” nhưng lạnh lẽo như không khí của gia đình em hiện tại. Trẻ con cần một môi trường có sự kết nối, có tình yêu thương thật sự. Hai đứa trẻ lớn lên trong một ngôi nhà mà cha mẹ sống như hai người xa lạ sẽ học cách coi đó là bình thường. Đó mới là điều đáng lo ngại.

Em có thể không ly hôn ngay lập tức nhưng cũng không nên tiếp tục sống như hiện tại. Rõ ràng cuộc sống đó đang làm em mệt mỏi và bế tắc. Hãy nhìn thẳng vào sự thật để chấp nhận rằng cuộc hôn nhân này về bản chất đã kết thúc từ lâu.

Trước khi quyết định, em có thể nói chuyện với chồng một lần nữa. Lần này không phải để cứu vãn mà để biết rằng anh ấy có muốn thay đổi điều gì không. Anh ấy có sẵn sàng cùng em xây dựng lại mối quan hệ vì con? Hay anh ấy muốn tiếp tục sống như hiện tại? Nếu câu trả lời của anh ấy vẫn là im lặng hoặc buông xuôi thì em đã có câu trả lời cho mình.

Tiếp đó, hãy chuẩn bị cho khả năng bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, vì em cần một cuộc sống có ý nghĩa và nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, các con em cũng cần một người mẹ sống đúng với cuộc đời mình thay vì chỉ tồn tại trong một mối quan hệ trống rỗng.

Ly hôn chắc chắn không phải là điều dễ dàng nhưng sống một cuộc đời rõ ràng, dù khó, vẫn tốt hơn sống mãi trong một cuộc hôn nhân không có lối ra. Em đã chịu đựng 5 năm rồi. Thanh xuân của phụ nữ không kéo dài được mãi đâu em ạ!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI