Mượn 2 triệu đồng sau 3 tháng yêu nhau rồi im lặng, dấu hiệu nhỏ hay tín hiệu đỏ?

19/04/2026 - 18:00

PNO - Một người tử tế không thể thiếu ý thức về sự sòng phẳng, nhất là giai đoạn đầu, khi người ta đang cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của mình.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và anh ấy mới quen nhau được khoảng 3 tháng. Mọi thứ diễn ra khá nhanh nhưng cũng rất dễ chịu. Tụi em hợp nhau, nói chuyện vui vẻ, ở bên nhau thấy thoải mái. Nói chung, đó là một mối quan hệ em nghĩ là “đúng người, đúng thời điểm”.

Cho đến khi có một chuyện nhỏ xảy ra. Cách đây khoảng 2 tuần, anh ấy mượn em 2 triệu đồng, nói là đang cần xoay gấp để giải quyết một khoản công việc phát sinh (anh nói là phải đóng gấp một khoản tiền cho khách để giữ hợp đồng, nếu không sẽ bị lỡ cơ hội). Anh hứa với em là chỉ mượn tạm trong vòng 1 tuần, sau đó trả lại ngay.

Thật lòng mà nói, lúc đó em cũng hơi lăn tăn. Vì mới quen nhau chưa lâu mà đã liên quan đến tiền bạc, em không thoải mái lắm. Nhưng thấy anh nói khá gấp gáp, lại tỏ ra rất cần nên em mềm lòng.

Một tuần trôi qua, em không thấy anh nhắc gì. Em nghĩ chắc anh bận nên chưa tiện trả. Nhưng đến nay đã 2 tuần rồi. Tụi em vẫn gặp nhau bình thường, vẫn nhắn tin và gọi điện mỗi ngày, vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một điều là… anh tuyệt nhiên không nhắc đến số tiền đã mượn. Chính điều đó khiến em bắt đầu thấy khó chịu.

Không phải tiếc 2 triệu đồng nhưng em thấy cách anh “quên” nó đi như vậy khiến em có cảm giác mình không được tôn trọng. Nhiều lúc em muốn nhắc nhưng lại ngại, sợ nói ra thì mất tự nhiên, mà không nói thì trong lòng cứ lấn cấn.

Giờ em rơi vào tình huống rất khó xử: Không nói thì bực, mà nói thì sợ mất đi sự thoải mái ban đầu. Chị có thể chỉ giúp em cách để nhắc khéo mà vẫn giữ được sự tinh tế không ạ? Nếu trong trường hợp anh ấy vẫn không có ý định trả, em nên nhìn nhận và xử lý mối quan hệ này như thế nào?

Tiểu Dương

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Tiểu Dương thân mến,

2 triệu đồng không phải là một số tiền lớn. Thế nhưng, cách bạn trai em xử lý chuyện này lại không nhỏ chút nào.

Một người đàn ông chủ động mượn tiền, hứa trả trong thời hạn rõ ràng nhưng khi quá hạn lại im lặng và vẫn gặp gỡ, nhắn tin, trò chuyện như không có gì xảy ra… thì vấn đề không nằm ở việc anh ấy quên, chỉ là anh ấy không muốn nhắc tới mà thôi.

Có thể lý giải điều này bằng 2 khả năng: Một là anh ấy đang khó khăn thật nhưng thiếu trách nhiệm trong việc giữ lời. Hai là anh ấy đang “thử” xem em có dễ tính, có ngại nói về tiền bạc hay không. Dù là trường hợp nào, đó cũng là một dấu hiệu em không nên xem nhẹ, nhất là khi hai người mới quen nhau được 3 tháng.

Hạnh Dung nghĩ em không cần vòng vo, chỉ cần nói một câu rất đơn giản, bình thường như cách hai người vẫn nói chuyện với nhau: “À, hôm trước anh có nói 1 tuần trả em 2 triệu đồng, giờ anh thu xếp được chưa để em còn tính việc của em chút?”. Một người đàng hoàng sẽ hiểu ngay và có phản hồi rõ ràng vì em không trách móc hay mỉa mai anh ấy, chỉ là nhắc lại một thỏa thuận đã có giữa hai người.

Còn nếu em đã nhắc mà anh ấy vẫn lảng tránh, hứa lần nữa rồi lại trễ hẹn hoặc tệ hơn là tỏ thái độ khó chịu... thì lúc đó, vấn đề không còn là 2 triệu đồng mà là tư cách và cách anh ấy đối xử với em.

Một người tử tế không thể thiếu ý thức về tiền bạc và sự sòng phẳng, đặc biệt trong giai đoạn đầu, khi người ta còn đang cố gắng thể hiện phiên bản tốt nhất của mình. Nếu ngay từ đầu đã có sự lập lờ như vậy thì sau này, khi mối quan hệ sâu hơn, những chuyện tương tự sẽ không dừng lại ở 2 triệu đồng đâu em.

Trường hợp tệ nhất, nếu anh ấy không trả thì em hãy coi 2 triệu đó như chi phí để nhìn rõ một con người. Nghe thì tiếc thật đấy nhưng rẻ hơn rất nhiều so với việc em đầu tư thêm thời gian, cảm xúc, rồi sau này nhận ra vấn đề lớn hơn.

Mình không thể vội vàng kết luận khi chuyện chưa ngã ngũ nhưng hy vọng sau lần này, em sẽ có đủ dữ kiện để tự trả lời người này có xứng đáng để em tiếp tục. Nếu người ấy không giống như em đã nghĩ, việc nhận ra điều đó càng sớm sẽ càng tốt cho em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI