Concert Anh trai Say Hi- Day 9: Trạm sạc năng lượng cho mẹ bỉm

18/04/2026 - 20:37

PNO - Dưới hàng vạn ánh đèn lightstick lung linh và sự rộn rã, dập dồn của đêm Concert "Anh trai say Hi" Day 9, có những niềm vui không chỉ đến từ âm nhạc, mà còn đến từ những cuộc "vượt rào" đầy ngoạn mục của các chị em nội trợ và dân văn phòng.

"Bây giờ hoặc không bao giờ"

Tại show diễn tối nay, giữa biển người trẻ tuổi, không khó để bắt gặp những người phụ nữ tạm rời vai vợ đảm, mẹ hiền thường nhật để sống trọn vẹn với "đứa trẻ" hồn nhiên bên trong mình. "Bây giờ hoặc không bao giờ" - chị Trương Mỹ Tiên, một "fan cứng" chính hiệu của mùa 1, vẫn còn nhớ như in những lần concert trước chỉ biết ở nhà, cào mạng để xem hình ảnh idol được cập nhật và tiếng hò reo vọng ra mà lòng đầy tiếc nuối.

Từ 15h, chị Trương Mỹ Tiên đã check in  tại sân khấu Anh trai Say Hi - Ảnh: Thùy Dương
Từ 15h, chị Trương Mỹ Tiên đã "check in " tại sân khấu Anh trai Say Hi - Ảnh: Thùy Dương

Khi đó, con nhỏ và áp lực tài chính của một nhân viên văn phòng khiến chiếc vé trở thành món đồ xa xỉ. Nhưng lần này, với phương châm "bây giờ hoặc không bao giờ", chị Tiên đã "chơi lớn" khi quyết định chi 2,5 triệu đồng cho tấm vé Fanzone A. Để đổi lấy vài giờ đồng hồ "cháy" hết mình cùng các anh trai, chị thương lượng với ông xã: "Anh giữ con để em đi concert, đổi lại cuối tuần sau anh được tự do đi nhậu hai ngày!".

Từ trưa, khán giả đã đổ bộ về điểm diễn - Ảnh: Thùy Dương
Từ trưa, khán giả đã đổ bộ về điểm diễn - Ảnh: Thùy Dương

Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị giữa dòng người, người ta hiểu rằng tấm vé ấy không chỉ là suất xem ca nhạc, mà là một tấm thông hành đưa chị về với tuổi thanh xuân sôi nổi, tạm gác lại những lo toan bỉm sữa thường nhật.

"Nhịn ăn" để được gặp thần tượng

Không kém phần đam mê và quyết liệt, chị Lê Quỳnh Như, nhân viên một nhà xuất bản, đã trải qua hành trình "săn vé" khá gian truân. Ngay khi cổng bán vé vừa mở, chị và đồng nghiệp đã "me" với tinh thần chiến đấu cao độ.

Sau "5 lần 7 lượt" hệ thống nghẽn mạng vì lượng người truy cập khủng, chị mới mua được cặp vé VIP A trị giá 10 triệu đồng. Số tiền này bằng gần nửa tháng lương, khiến chị Như nửa cười nửa mếu: "Tháng này chắc tôi nhịn ăn để đi xem các anh trai!". Dù than thở nhưng ánh mắt chị lấp lánh niềm hạnh phúc. Với những phụ nữ làm việc trong môi trường công sở đầy áp lực, việc chi một khoản tiền lớn để tận hưởng nghệ thuật là cách họ tự thưởng cho bản thân sau những ngày dài miệt mài làm việc.

Ở một góc khác của khán đài, câu chuyện của chị Bích Trang lại mang một sắc màu ấm áp của tình thân. Thay vì phải đắn đo lựa chọn giữa sở thích cá nhân và gia đình, chị Trang đã biến concert thành buổi dã ngoại âm nhạc cho cả ba mẹ con. Vì hai cô con gái nhỏ cũng mê các anh trai không kém gì mẹ, chị quyết định đầu tư một buổi hòa nhạc trong mơ cho ba người.

Hàng vạn ánh đen slightstick lung linh của khán giả - Ảnh: Thùy Dương
Hàng vạn ánh đen slightstick lung linh của khán giả - Ảnh: Thùy Dương

Còn về phần "ba sấp nhỏ", chị hóm hỉnh "để ổng được tự do đi chơi với bạn vì ba tụi nhỏ mê nhậu hơn mê nhạc". Việc chi thêm 5 triệu đồng cho một tấm vé mà người đi không quá hào hứng thì "không cần thiết" - chị nói. Vì vậy chị quyết định "mỗi người một niềm vui riêng".

Hình ảnh những phụ nữ, những gia đình cùng hò reo theo từng giai điệu không chỉ cho thấy sức hút mãnh liệt của chương trình mà còn là minh chứng cho sự hưởng thụ cuộc sống của phụ nữ ngày nay. Sức nóng tại Day 9 không chỉ đến từ những màn trình diễn dàn dựng công phu hay sự lung linh, hào nhoáng của các nghệ sĩ, mà nó còn được đốt cháy bởi năng lượng từ những khán giả đặc biệt này.

Họ – những người phụ nữ vốn dĩ luôn ưu tiên cho chồng con, gia đình – nay chọn ngoại lệ - yêu chiều cảm xúc của chính mình. Đêm concert giống như một "trạm sạc" tinh thần cho chị em. Sau những giây phút cuồng nhiệt, họ lại trở về với vai trò thường nhật, nhưng có lẽ trong lòng mỗi người đều đã được lấp đầy bởi những kỷ niệm đẹp và nguồn năng lượng tích cực. Bởi lẽ, khi phụ nữ biết cách tự tạo niềm vui cho mình, họ cũng sẽ mang chính sự tươi mới, hạnh phúc ấy vun đắp cho tổ ấm.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI