Đi chợ

24/06/2013 - 16:26

PNO - PN - Vừa kết thúc chương trình tiểu học, Phương Nguyên về nhà đòi làm… người lớn. Con muốn được đi chợ một mình, tự tay mua thức ăn cho cả nhà.

Thứ Bảy, Chủ nhật nào Phương Nguyên cũng theo mẹ ra chợ. Nhà gần chợ, nên hai mẹ con thong thả đi bộ. Vừa đi, Phương Nguyên vừa tìm hiểu sở thích ăn uống của những thành viên trong gia đình, thông qua mẹ, cùng với việc quan sát cách mẹ chọn mua thực phẩm. Nhờ đó, dù lần đầu tiên đi chợ một mình, Phương Nguyên không hề tỏ ra lúng túng. Cầm số tiền mẹ trao, con biết cân bằng lượng thức ăn trong ngày với đủ thành phần dinh dưỡng, nên được bố khen “con gái đi chợ khéo hơn cả mẹ”. Thỉnh thoảng con vẫn còn quên trước quên sau. Có hôm mua đồ nấu canh chua, thì lại quên mua me, hay mẹ dặn mua rau hành, con lại mua rau hẹ! Con chợt… phát minh sáng kiến “ghi ra giấy” nên không còn sợ quên, hay mua nhầm nữa.

Di cho

Biết con gái mệt nhọc vì vừa đi bộ, vừa “tay xách nách mang”, nên mẹ luôn chờ con với ly nước mát trong tay. Trông con mồ hôi nhễ nhại, thật xót, nhưng mẹ nghĩ: con gái là phải biết đi chợ, nấu ăn, biết đỡ đần cho mẹ, cũng là cách thể hiện trách nhiệm với gia đình. Đi chợ, con sẽ được trải nghiệm nhiều điều thú vị, giúp con biết tính toán hợp lý, những điều ấy rất có lợi cho con về sau. Nên xem ra, mùa hè này không chỉ thật sự ý nghĩa với con mà với cả mẹ nữa. Vì con đã trở thành người lớn, mẹ có thêm người để chia sẻ, yêu thương.

 Mẹ KHANH

Bài cộng tác xin gửi về địa chỉ: muahecuacon@baophunu.org.vn

Từ khóa Đi chợ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI