Đi, chia sẻ và thương...

20/08/2025 - 17:40

PNO - Khi nhận quà, đôi mắt các bạn vừa vui vừa e ngại, nụ cười mím trên môi, ôm chặt con gấu bông hay hào hứng chọn bút mới... khiến em xúc động.

Ngày 18/8/2025, em được tham gia chương trình “Cùng em đến trường” đã đến với Trường Tiểu học & THCS La Ngâu, huyện Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng. Đây là chương trình thường niên của mẹ em và các cô chú luật sư chia sẻ cùng các em học sinh vùng sâu, vùng cao khắp cả nước. Em rất háo hức cho chuyến đi nên cả đêm không ngủ được.

Học sinh thi hát nhận thú bông - Ảnh: Gold Key
Học sinh thi hát nhận thú bông - Ảnh: Gold Key

Chương trình lần này trao tặng Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục và gần 300 suất quà, bao gồm: đồng phục mới, cặp sách, dụng cụ học tập. Những phần quà tuy nhỏ bé giản dị nhưng chất chứa trong đó sự quan tâm, sẻ chia và niềm tin mà các luật sư gửi gắm.

Đoàn khởi hành từ 4 giờ sáng, đến để chuẩn bị những phần quà cho từng bạn, từ bộ đồng phục mới đến cặp sách, bút viết, gấu bông và cả bánh kẹo. Mọi thứ đều được chuẩn bị cẩn thận với mong muốn mang lại niềm vui cho các bạn nhỏ vùng xa. Hầu hết các bạn nhỏ ở đây là người dân tộc thiểu số.

Khi thầy cô đọc tên lên nhận quà, có bạn chưa nghe kịp, ngơ ngác nhìn quanh, khiến em thấy thương vô cùng. Nhìn những chiếc áo cũ sờn vai, đôi chân đen nhỏ xíu trong đôi dép rộng cũ rích, những gương mặt gầy gò, em cảm nhận rõ sự khó khăn và thiếu thốn của các bạn nhỏ nơi đây.

Tác giả tặng đồng phục cho các bạn học sinh - Ảnh Gold Key
Tác giả tặng đồng phục cho các bạn học sinh - Ảnh Gold Key

Khi nhận được quà, đôi mắt các bạn vừa vui vừa e ngại, nụ cười mím trên môi, ôm chặt con gấu bông hay hào hứng chọn cây bút mới, khoảnh khắc ấy khiến em xúc động. Em hạnh phúc vì mình có một phần đóng góp nho nhỏ trong niềm vui này. Quay sang mẹ và các cô chú, em bắt gặp những ánh mắt long lanh, ươn ướt từ bao giờ. Có thể với em và các bạn ở thành phố được sinh sống, học tập trong điều kiện đủ đầy thì những món quà ấy chỉ là điều bình thường. Nhưng với các bạn nhỏ vùng sâu vùng xa, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn thì đó là niềm vui lớn, thậm chí còn là một ước mơ.

Em tin rằng những bộ đồng phục mới, những quyển vở, cây bút… sẽ trở thành động lực để các bạn nhỏ thêm yêu trường lớp, cố gắng học tập và vui đến trường. Từng tham gia nhiều hoạt động xã hội như tặng quà cho các bạn dân tộc thiểu số, bán hàng quyên góp quà tết, học bổng cho học sinh nghèo ở TPHCM, em cảm nhận rõ sự may mắn và diễm phúc của mình. Hy vọng em sẽ học giỏi hơn và mai này có cơ hội phát triển tốt để chia sẻ nhiều hơn với những hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình.

Nguyễn Bình Minh -

Lớp 8 Trường Quốc tế Á Châu, TPHCM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI