Đêm dài xao xác…

31/07/2013 - 07:55

PNO - PNO - Tháng 7, Sài Gòn đón hai mẹ con mình ngày trở lại với cơn mưa xối xả. Về quê thăm ngoại mấy hôm, thay đổi khí hậu đột ngột nên vừa vào Sài Gòn, bé Maika đã lên cơn sốt. Chiều tan sở, mình vội vã đưa con đến phòng khám....

Cầm trên tay số thứ tự khám bệnh của con gái là 20, hai mẹ con đều mệt và đói. Nhìn đồng hồ đã 20h tối, mình sốt ruột lo lắng cho con gái quá chừng. Khi con gái được bác sĩ khám xong mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Mình đưa con hối hả trở về. Thành phố vẫn ồn ào trước mặt, cả dòng xe vội vã kéo về đâu…

Dem dai xao xac…
 

Ngược đường về không quá xa mà sao mình cứ chạy hoài vẫn chưa đến nhà. Mãi đến khi con gái nói: “Mẹ ơi! Sao mẹ đi đường này?”, mình mới thảng thốt giật mình nhận ra mình đã đi lạc. Mình ghét những phút yếu đuối như thế này. “Bé Maika rồi sẽ nhanh khỏe thôi mà, sẽ nhanh thôi mà” - mình tự trấn an. Đã dặn lòng là thế nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra. Vừa về đến nhà, mẹ ở quê điện thoại vào hỏi thăm tình hình, bao nhiêu phiền muộn trong mình lại tiếp tục ào ào như thác đổ. Ừ thôi, cứ khóc đi, mình khóc với mẹ mình mà…

Vừa cúp điện thoại, con gái đã đứng bên cạnh, đưa khăn giấy cho mình lau nước mắt. Nhìn gương mặt tròn xoe, hồn nhiên quá đỗi của con, mình thấy có lỗi với con biết bao. Mình biết dẫu mình có làm việc cật lực, cố gắng hết mức trong khả năng có thể của mình để đem đến cho con một cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng tận trong sâu thẳm trái tim mình vẫn đau đáu những niềm riêng khi không thể cho con một gia đình trọn vẹn như bao đứa trẻ khác.

Ngày quyết định làm người mẹ đơn thân, mình đã từng nghĩ đến những giây phút lòng mình sẽ tan hoang như ô cửa gió lùa. Từng con nắng đi qua, từng mùa hoa đi qua và tuổi xuân của mình rồi cũng đi qua… Mình đã ngỡ cứ sống gan góc, cứ ngẩng cao đầu kiêu hãnh là sẽ bước qua những yếu đuối nhưng có những khoảnh khắc như đêm nay, mình mới nhận ra mình dễ vỡ, dễ đau biết dường nào.

Đường về bình yên có muôn vàn lối rẽ. Lối rẽ mình đã chọn dẫu ngày mai sẽ còn bao khó khăn nhưng chỉ cần bé Maika khỏe mạnh, hồn nhiên lớn lên giữa dòng đời này thì mình có thể bình thản bước tiếp. Những đêm dài xao xác như đêm nay rồi cũng sẽ đi qua thôi mà…


SONG QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI