Con trai giỏi lắm

13/04/2016 - 21:58

PNO - Dù mẹ có nhọc nhằn, việc mưu sinh dù có gian khổ nhưng có được đứa con như con, mẹ thấy đời mình ấm áp và đầy phước phận.

Buổi trưa, trước khi đi làm, mẹ dặn chiều nay về trễ, ở nhà con trai 14 tuổi hãy rước em và cho em ăn cơm. Việc này không quá khó với con vì từ lớp 2, mẹ đã tập cho con nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa. Lớp 5, con đã có thể hoàn thành một bữa cơm ba món và vệ sinh bếp núc, lau nhà.

Bây giờ học lớp 8, con có thể trồng rau, trồng hoa, lót ổ gà… còn việc bếp núc, chợ búa với con là “chuyện nhỏ”. Mẹ rất tự hào và cảm ơn con vì con hiểu công việc của mẹ rất thất thường, có khi về rất sớm, có lúc thì tối mịt, có bữa cơm dọn lên mâm vẫn phải bỏ đũa đi giải quyết công việc với khách hàng.

Con trai gioi lam
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Nhưng hôm nay mẹ không ngờ em bé bệnh. Khi rước em, con phát hiện em bị sốt đến đừ người, ho từng tràng dài nhưng không gọi cho mẹ, có lẽ vì con biết mẹ có việc quan trọng nên mới dặn rằng: “Mẹ sẽ về sau bảy giờ”. Vậy là con dùng tiền bỏ ống của mình để đưa em đi bác sĩ. Mua cháo dinh dưỡng cho em ăn. Về nhà biết nhúng khăn ấm lau mát cho em, cẩn thận lau nhiều nhất ở cổ, nách, bẹn. Con đút em ăn cháo, kể chuyện cổ tích cho em nghe lúc bị cơn sốt hành…

Từ 4g chiều tới 7g30 tối, em lên ba cơn sốt, con đều hạ sốt thật “bài bản” và “gồng” lên chờ mẹ về chứ không gọi điện. 7g40, mẹ về. Đứ  em năm tuổi đã nói chuyện líu lo dù còn khá mệt. Còn con trai 14 tuổi của mẹ thì quần áo xốc xếch và mặt dính mấy vệt cháo nhìn rất thương.

Trong khi con đi tắm, em kể cho mẹ nghe chuyện con chăm em dịu dàng thế nào, còn khuyên em đừng khóc, đừng gọi điện thoại để mẹ yên tâm đi làm dù mấy lần em đòi gọi. Em bảo, con còn “hù” rằng: “Cưng mà nói cưng bệnh, mẹ sẽ bỏ việc chạy về, đường tối gấp rút, tai nạn xảy ra cho mẹ thì càng khổ hơn. Cưng chịu khó chút xíu là mẹ về liền à”.

Mẹ cảm ơn con thật nhiều con trai ạ. Con trai của mẹ giỏi lắm! Đứa con ngày nào còn “đeo cứng” mẹ, đi đâu cũng nhút nhát núp sau lưng mẹ mà nay dáng vóc đã là một thiếu niên, suy nghĩ thật chín chắn.

Dù mẹ có nhọc nhằn, việc mưu sinh dù có gian khổ nhưng có được đứa con như con, mẹ thấy đời mình ấm áp và đầy phước phận.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI