Còn nguyên…

01/07/2013 - 16:56

PNO - PN - Cô Út về quê chơi, mang lên mấy trái xoài chín cây thơm lựng. Nhìn mẹ cắt từng lát xoài bày lên đĩa, Bí Ngô có vẻ rất thèm. “Đem lên mời ông bà hả mẹ?”, con hỏi rồi xung phong bê đĩa xoài lên lầu.

Con nguyen…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

“Sao có vẻ trống một bên vậy? Bí Ngô ăn vụng trước mấy miếng rồi phải không?”, ông nội trêu. Con lắc đầu nguầy nguậy, một mực nói không có. “Con chỉ mới liếm thử thôi hà, sao trống được?”. Hỏi liếm miếng nào, con rụt rè: “Dạ miếng bự này nè. Liếm có hai cái hà. Còn nguyên mà ông”.

Em bé còn nhỏ lắm

Từ ngày cô Út có thai, bà lo nấu món bổ dưỡng, ông chuẩn bị đóng nôi em bé, ba mẹ mua sách dạy chăm sóc trẻ cho cô Út đọc. Có lẽ muốn được quan tâm như cô Út nên một hôm Bí Ngô chỉ tay vào bụng khoe: “Con cũng có em bé trong này”.

Bà nội chạy lại xoa bụng cháu, vẻ mừng rỡ: “Vậy hả? Cho bà xem thử”. Con kêu nhột, không cho bà đụng vào: “Bà đừng ghẹo em bé của con”. Rồi Bí Ngô thẽ thọt: “Bí Ngô nhỏ nên em bé cũng còn nhỏ lắm. Chừng nào Bí Ngô lớn bằng cô Út thì em bé mới sinh ra được”.

 Mẹ Bí Ngô

Từ khóa xoài chín cây
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI