Con gái đòi lấy chồng ngoại

08/06/2013 - 15:03

PNO - PNCN - Do hoàn cảnh khó khăn, con gái út của tôi nghỉ học khi chưa xong lớp 10 và từ đó an phận ở nhà lo cơm nước thay mẹ đi mua bán.

Tuy nhiên, gần đây, có người rủ cháu đi Sài Gòn kiếm việc làm và có cả người mai mối lấy chồng Hàn Quốc để đổi đời. Cả hai việc này tôi đều không đồng ý vì con còn nhỏ, lâu nay quen được cha mẹ bảo bọc, sợ ra đường đời nhiều cám dỗ, hơn nữa cháu cũng chưa đủ 18 tuổi. Chẳng biết do ai tác động, cháu quyết đòi lên Sài Gòn làm công nhân. Tôi nói con chưa đủ tuổi không ai nhận, thì cháu nói bạn bè xin giùm được và tuyên bố “không lo thiếu việc”. Khi thấy tôi vẫn kiên quyết không cho thì cháu giận dỗi và nói: “Vậy con đi lấy chồng Hàn Quốc cho má khỏi lo luôn”. Nghe những lời của con tôi giật mình, tuy nhà tôi nghèo, nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ cho con lấy chồng ngoại hay bôn ba đi kiếm tiền sớm. Tôi tính cho cháu đi học văn hóa lại, để sau này tìm một ngành nghề nào đó đỡ vất vả, nhưng cháu không chịu. Tôi lo lắng không biết làm thế nào để con nghe lời mẹ và giữ con được ở nhà.

Ngọc N. (Hậu Giang)

Con gai doi lay chong ngoai

Chị Ngọc N. thân mến,

Tôi rất chia sẻ với nỗi lo lắng của chị. Con gái luôn là “bom” trong suy nghĩ của cha mẹ nên ai cũng lo bom nổ. Nổ sớm cũng lo mà nổ muộn cũng lo. Chị sợ cháu đi lấy chồng Hàn Quốc theo trào lưu trong xóm là có nguyên do. Những câu chuyện nhảy lầu tự tử, phát điên, ly hôn, mâu thuẫn… khi lấy chồng Hàn Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chị có thể tìm những câu chuyện đó và đưa cho con gái đọc, cùng phân tích với cháu: lấy chồng Hàn Quốc không xấu, nhưng nếu không tìm hiểu kỹ và không có tình yêu giữa hai bên thì những hậu quả nào có thể xảy ra.

Cháu xin đi làm công nhân thì lại là tin đáng mừng chứ không phải đáng lo. Đáng mừng vì cháu có ý thức tự lập, muốn đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và giúp cha mẹ. Cháu sắp 18 tuổi cũng nên có dự tính về tương lai chứ không thể ở nhà phụ việc nhà mãi được. Chỉ có điều để an toàn cho cháu, tránh những cạm bẫy có thể có nơi đất khách quê người, chị cần trao đổi với cháu để tìm hiểu người giới thiệu cháu đi làm là ai, công việc sắp tới của cháu như thế nào, điều kiện ăn ở, sinh hoạt… Khi có đủ thông tin và cảm thấy an tâm thì chị có thể cho cháu đi làm. Được đi làm, được thỏa mãn mong ước tự do, tự lập có thể cháu sẽ nghĩ lại chuyện lấy chồng Hàn Quốc.

Ước mơ cho cháu học tiếp của chị rất tốt, nhưng vấn đề là cháu có khả năng và có mong muốn đi học tiếp hay không. Nếu cháu không thích học thì chị có ép cũng khó thành. Chị nên chia sẻ với cháu mong muốn này của mẹ để cháu suy nghĩ và cân nhắc. Thêm nữa, về học văn hóa, cháu có thể học ngay hoặc sau khi đi làm, cháu tích lũy được tiền rồi đi học cũng không muộn. Cháu đã đủ lớn để tự bản thân suy nghĩ và quyết định về tương lai của chính mình. Cha mẹ chỉ có thể là người cung cấp thông tin, tư vấn, giúp đỡ cháu tự tin thực hiện quyết định của mình.

Chúc chị sớm tìm được tiếng nói chung với con gái!

ThS Phạm Thị Thúy (Cố vấn chuyên môn Hội quán Các bà mẹ)
Thư cho chuyên mục xin gửi về địa chỉ: tuvandanhchochame@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI