Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

21/06/2026 - 06:00

PNO - Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

Trước đây khi xem phim, tôi hay thấy cảnh khi ba mẹ ly hôn, con cái sẽ bị ra trước tòa để thẩm phán hỏi con muốn ở với ai và sẽ xem xét mong muốn của đứa trẻ khi giải quyết giao con cho bên nào nuôi dưỡng. Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa như vậy. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn. Nhưng khi đi vào thực tế, mọi việc không như tưởng tượng của tôi.

Nói chuyện với bạn bè đã từng ly hôn, tất cả họ đều thừa nhận, việc lo lắng nhất, thậm chí là sợ hãi nhất khi tiến hành ly hôn là việc con cái phải theo cha mẹ ra tòa để được hỏi muốn sống cùng ai. Hồi hay tin bạn tôi cùng 2 cô con gái lên tòa theo yêu cầu của thẩm phán, tôi biết rõ, 2 bé gái đó rất nhạy cảm nên ngày bạn cùng con lên tòa, tôi ở nhà căng thẳng và hồi hộp theo mẹ con bạn.

Sau này, khi tiến hành ly hôn, trong lúc trò chuyện với con, tôi nhận ra con cũng sợ cảnh phải lên trước tòa cùng khi ba mẹ ly hôn. Con tưởng tượng con sẽ rất run khi đứng trước vành móng ngựa, bên trên có quan tòa, phía dưới có rất đông người theo dõi. Con tôi còn nói, con đã chuẩn bị tinh thần, nghĩ đến các câu hỏi thẩm phán có thể sẽ hỏi và đã tự chuẩn bị cả câu trả lời. Nghe con nói, tôi thấy mình có lỗi vì đã để con trải qua việc đau lòng như thế.

Khi biết tôi ly hôn xong, vài bạn bè nhắn tin hỏi han kinh nghiệm của người đi trước. Nhiều bạn cũng ái ngại việc con phải ra tòa. Có người cha người mẹ nào mà không xót xa khi để con rơi vào cảnh phải lên tòa để đối chất đâu.

Lo sợ con buồn vì cha mẹ ly hôn - Ảnh minh họa.
Lo sợ con buồn vì cha mẹ ly hôn - Ảnh minh họa.

Thế nhưng, mọi chuyện diễn biến không như tôi, con tôi hay bạn tôi tưởng tượng. Không có việc con cái hay ba mẹ cùng đứng trước một phiên tòa để thẩm phán hỏi. Các quy trình làm việc của tòa án vô cùng nhân văn. Những người cầm cán cân công lý không vô tâm, vô tình đến nỗi có thể làm việc mà không nghĩ đến những tổn thương tâm lý mà một đứa trẻ phải gánh chịu. Và trên hết, tòa án sẽ bảo vệ quyền của trẻ em đến mức tối đa.

Khi nộp đơn ly hôn và tòa thụ lý hồ sơ thì sẽ có công đoạn gọi con cái lên để thẩm phán hỏi con mong muốn được sống cùng ai. Mọi việc diễn ra ở một căn phòng làm việc nho nhỏ, trong không khí gần gũi, chân tình. Vị thẩm phán ngồi ở một chiếc bàn như bàn làm việc thông thường hay thấy. Trước mặt thẩm phán là ghế ngồi dành cho các con của đương sự và đương sự. Sau khi trấn an các con, thẩm phán sẽ làm việc của mình. Các câu hỏi gợi mở rất nhẹ nhàng, biên bản được ghi chép xong là hoàn thành công đoạn lấy ý kiến của con và con được ra về. Mọi việc diễn ra trong vòng chưa đến 30 phút.

Tham khảo thêm bạn bè đã từng ly hôn, tôi được biết, nếu con có những bất ổn về tâm lý quá nặng, thẩm phán sẽ xem xét linh hoạt hình thức lấy ý kiến của trẻ em. Vì thế, bạn cứ mạnh dạn đề xuất với thẩm phán những vướng mắc và mong muốn của mình để nhận được sự trợ giúp. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi nhận ra, tòa án không phải là nơi lạnh lẽo vô tình như tôi thường thấy trên một số bộ phim. Hoàn thành việc ly hôn rồi tôi mới thấy, thẩm phán là người thấu tình đạt lý. Vị thẩm phán mà tôi tiếp xúc rất nhẹ nhàng, đằm thắm và gần gũi. Chị lắng nghe hết câu chuyện và nguyện vọng của tôi để có căn cứ phân xử.

Mọi việc xong xuôi, mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc diễn ra không hề kinh khủng như những gì tôi, con tôi và bạn bè tôi tưởng tượng....

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI