Mẹ đơn thân có nên chủ động sinh thêm để con có chị có em?

20/04/2026 - 06:00

PNO - Đừng chọn vì người khác nói gì. Hãy chọn vì em thực sự muốn sống cuộc đời đó và sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em 36 tuổi, đã ly hôn, con em 8 tuổi, đang sống cùng mẹ. Sau đổ vỡ, em tập trung vào việc chăm sóc con và dần ổn định lại cuộc sống. Tuy nhiên, gần đây em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của hai mẹ con. Có một điều khiến em rất phân vân.

Trước đây, em có gửi phôi tại bệnh viện nên vẫn còn cơ hội sinh thêm một em bé nữa. Em muốn tự mình sinh thêm con để con em có em, có người đồng hành sau này.

Nhưng, khi em chia sẻ ý định đó, nhiều người xung quanh lại khuyên em đi bước nữa. Họ cho rằng em vẫn còn trẻ, nên tìm một người phù hợp để xây dựng lại gia đình, như vậy sẽ tốt hơn cho cả em và con.

Chính vì hai hướng đi quá khác nhau, một bên là tự chủ cuộc sống, sinh thêm con và nuôi dạy các con một mình; một bên là mở lòng để bắt đầu lại với một người mới, em càng suy nghĩ càng rối. Em không biết sự lựa chọn nào sẽ phù hợp với mình hơn và đâu là con đường tốt nhất cho tương lai em cũng như con.

Mong chị cho em lời khuyên.

Thanh Thảo (TPHCM)

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Thanh Thảo thân mến,

Ở tuổi 36, sau một lần đổ vỡ, em đứng trước 2 sự lựa chọn: một là tiếp tục đi một mình và chủ động sinh thêm con, hai là mở lòng để đi cùng một người mới. Thực ra, điều quan trọng không nằm ở việc em chọn con đường nào mà là em chọn nó vì điều gì.

Em cần làm rõ điều này: Em đang chọn vì nhu cầu thật sự của bản thân hay vì áp lực từ nỗi sợ và từ lời khuyên của người khác?

Việc em muốn sinh thêm con từ phôi đã gửi, về bản chất là một sự lựa chọn rất chủ động. Nó cho thấy em không phụ thuộc vào việc phải có một người đàn ông để được làm mẹ, em đủ mạnh để tự quyết định cuộc đời mình và em sẵn sàng gánh vác trách nhiệm nuôi dạy con.

Nhưng đi cùng với đó là một thực tế: làm mẹ đơn thân của hai đứa trẻ không phải là một quyết định lãng mạn. Đó là một hành trình dài, cần rất nhiều sức lực, cả về tài chính lẫn tinh thần.

Em cần xác định được điều này: Em có đủ nguồn lực để nuôi dạy hai con một cách ổn định không? Em có sẵn sàng chấp nhận việc mình sẽ phải gồng gánh một mình trong nhiều năm nữa?

Nhiều người khuyên em nên lấy chồng vì họ tin rằng phụ nữ nên có một người đàn ông bên cạnh để chia sẻ mọi áp lực trong cuộc sống. Điều đó không sai. Tuy nhien, Hạnh Dung muốn em nhớ rằng kết hôn lần nữa không phải là giải pháp cho sự cô đơn hay áp lực. Nếu em bước vào một mối quan hệ mới chỉ vì sợ một mình, sợ con thiếu cha hoặc vì lời khuyên của người khác... thì rất dễ lặp lại sai lầm cũ.

Ở thời điểm này, em chưa cần phải chọn ngay một giải pháp nào. Thay vì lấn cấn giữa chuyện nên sinh thêm con hay đi thêm bước nữa, em hãy hỏi tự hỏi lòng xem mình đang thật sự muốn một cuộc sống như thế nào - một cuộc sống chủ động, độc lập dù có thể vất vả hơn hay một cuộc sống có người đồng hành nhưng cần thời gian để tìm đúng người.

Sinh thêm một đứa trẻ không phải là cách để “bù đắp” cho đứa trẻ còn lại. Mỗi đứa trẻ cần được sinh ra từ sự sẵn sàng trọn vẹn chứ không phải từ mong muốn “cho con có anh chị em”.

Em 36 tuổi, không còn quá trẻ để bồng bột nhưng cũng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Em có quyền sống một mình và vẫn trọn vẹn, làm mẹ theo cách em chọn. Em cũng có quyền yêu lại nếu gặp một người xứng đáng. Không ai có thể chọn giúp em nhưng nếu đủ thành thật với chính mình, em sẽ biết hướng đi tốt nhất.

Đừng chọn vì người khác nói gì. Hãy chọn vì em thực sự muốn sống cuộc đời đó và sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI