Cô Năm

07/06/2013 - 16:35

PNO - PN - Cô Năm có hai con gái, Hiếu và Hiên đều xinh đẹp, nhiều người để ý. Nhưng cô Năm tuyệt đối không cho các con tự do yêu đương. Cô quan niệm, các con phải được gả về gia đình danh giá, giàu sang. Năm Hiếu tròn 20, cô Năm “nhắm...

Xuân chạnh lòng bỏ về. Hiếu khóc như mưa. Sau đó, dẫu bị cô mắng chửi, đôi trẻ vẫn tiếp tục yêu nhau. Một bữa, mặt mũi nhợt nhạt, lấm lét, Hiếu thú nhận mình đang mang thai. Cô Năm quày quả đi tìm Xuân, kêu về Lâm Đồng đưa ba má xuống làm bữa tiệc kết hôn. Mang tiếng là ngày vui của con, nhưng trông cô Năm ỉu xìu. Đám cưới xong, cô bắt Xuân ở rể để tiện bề chăm nom. Rồi theo lệnh của cô, làm bao nhiêu tiền, Xuân đều đưa cô tất cả. Nhiều khi nghe vợ than thèm bịch chè hay cái trứng vịt lộn mà Xuân ứa nước mắt. Không khí gia đình nặng nề, Xuân làm gì mẹ vợ đều thấy không vừa lòng, nên con gái tròn năm tháng tuổi, Xuân rủ vợ về Lâm Đồng lập nghiệp. Hiếu chọn theo chồng, cô Năm tuyên bố từ con. May mắn thay, về quê chồng, Hiếu rất được mọi người yêu thương, đùm bọc. Hai vợ chồng chịu khó cày thuê cuốc mướn, sau ba năm đã xây được nhà và mua thêm miếng đất trồng cà phê. Ba năm ấy, Hiếu về quê hai lần, nhưng cô Năm không cho vào nhà. Hiếu không về nữa, song vẫn đều đặn gửi quà, tiền về cho mẹ.

Co Nam

19 tuổi, Hiên được gả cho Lâm - con trai một chủ vựa mua bán lúa gạo lớn. Hôm đám cưới con, cô Năm đon đả tiếp đón sui gia, miệng cười đầy mãn nguyện. Sau khi cưới, vợ chồng Hiên vốn không nghề nghiệp, chỉ ở nhà “ăn bám” cha mẹ Lâm. Qua cơn mặn nồng, Lâm đâm chán vợ, suốt ngày rượu chè, cá độ đá banh. Vợ chồng cự cãi, mấy lần Hiên chán nản bỏ về mẹ. Cô Năm khuyên con, cái gì cũng có… giá, nên ráng chịu khổ, Lâm là con một, trước sau gì tài sản cũng thuộc về Hiên.

Phần mẹ chồng, thấy con dâu rảnh rang, hơi tí là về mẹ ruột nên… tạo việc làm bằng cách giảm bớt người giúp việc. Mẹ chồng còn hướng dẫn Hiên buôn lúa kiếm thu nhập. Có điều, làm bao nhiêu tiền, Hiên đều bị chồng vét đến xu cuối cùng. Rồi Hiên có thai, một bữa đi làm về mệt, mở tủ thấy mấy chục triệu vốn liếng bay biến hết. Đổ thừa Lâm là thủ phạm, Hiên bị chồng đánh đến nhập viện, sẩy thai. Xuất viện, Hiên về ở hẳn với cô Năm, mặc cho hai bà mẹ hết lời ngọt nhạt can khuyên. Hiên viết đơn ly hôn, nói với cô Năm: “Mẹ để con tự quyết cuộc đời mình”.

Thời gian trôi, mới đây, cô Năm bất ngờ gửi cho Hiếu lá thư, kêu về dự bữa tiệc vui cùng em gái. Hiên đi bước nữa với anh thợ sửa đồng hồ trước con hẻm nhà cô Năm, yêu Hiên từ trước. Trong lá thư mẹ gửi, Hiếu đọc được sự hối hận của bà khi ép duyên cho các con, cũng như niềm vui khi thấy Hiếu, giờ đến lượt Hiên, đã tìm được bến đỗ đích thực của đời mình, nghèo mà thương yêu, vững bền, hạnh phúc.

 NGÂN DU

Từ khóa Cô Năm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI