Cô bé lớp Hai giành giải Nhất cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức

20/10/2025 - 18:40

PNO - Ngày 20/10,đại diện Báo Phụ nữ TPHCM đã tặng giải Nhất (đợt 1) cho học sinh Trường tiểu học - THCS Xanh Tuệ Đức, TP Hà Nội.

Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã mở ra cho thiếu nhi một sân chơi bổ ích. Ảnh: X.T.Đ
Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã mở ra cho thiếu nhi một sân chơi bổ ích. Ảnh: X.T.Đ

Sau lễ chào cờ đầu tuần của thầy cô giáo và học sinh khối tiểu học, Trường tiểu học - THCS Xanh Tuệ Đức, đại diện Báo Phụ nữ TPHCM đã tặng giải Nhất (đợt 1) cho thí sinh tham dự cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi (chủ đề: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương) - em Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh, học sinh lớp Hai của trường.

Với giọng kể trong trẻo, truyền cảm và lối diễn đat tự nhiên, cô bé đã vượt qua các anh chị lớn hơn để giành giải Nhất. Quỳnh Anh chia sẻ: “Con cũng thích các thiết bị điện tử, nhưng chỉ có sách mới là không gian tri thức vô giá. Con cảm ơn ban tổ chức đã mở ra một sân chơi bổ ích. Từ cuộc thi này mà con đọc thêm nhiều sách thiếu nhi hơn. Con mong sẽ có thêm nhiều bạn, nhiều anh chị trong và ngoài trường tham dự cuộc thi để không chỉ giành giải thưởng mà còn khám phá thêm nhiều điều thú vị từ những trang sách hay”.

Chị Đoan Trang (mẹ của Quỳnh Anh) cho biết, trước đây cháu nhát, hay ngại khi phải nói trước đám đông. Nhưng từ khi đến trường, cháu đã được các thầy cô hướng dẫn kỹ năng và tạo cơ hội cho cháu thuyết trình nhiều hơn. Trước khi dự thi, cháu còn học cách kể chuyện sinh động, tự nhiên trước đông người.

Gia đình Quỳnh Anh và cô giáo chủ nhiệm cùng đón nhận niềm vui với cháu. Ảnh: X.T.Đ
Gia đình Quỳnh Anh và cô giáo chủ nhiệm cùng đón nhận niềm vui với cháu. Ảnh: X.T.Đ

Ông Nguyễn Văn Sâm (ông nội của Quỳnh Anh) cho hay: “Trong chiến tranh chống Mỹ, Hà Tĩnh quê tôi là đất lửa, có những đóng góp bi tráng cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Tiêu biểu nhất là địa danh “Ngã ba Đồng Lộc” gắn với sự hy sinh anh hùng của 10 nữ thanh niên xung phong. Gia đình tôi hướng cháu ôn lại lịch sử quê hương, nên cháu đã chọn kể chuyện “Mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc” trong bộ sách Những anh hùng trẻ tuổi”.

Cũng tại lễ chào cờ Trường tiểu học - THCS Xanh Tuệ Đức đã trao khen thưởng tháng Chín cho những học sinh, tập thể lớp có những hoạt động hiệu quả trong quản lý thư viện lớp ngăn nắp, gọn gàng và chủ động giới thiệu sách cho toàn trường.

Cô Nguyễn Thị Tuyết, phụ trách Ban Văn hóa đọc của trường cho hay, mỗi lớp đều có một thư viện mini ở cuối lớp, trong đó có nhiều cuốn sách là học sinh mang đến để các bạn khác trong lớp cùng đọc. Ở phạm vi trường, ngoài thư viện mở - không có thủ thư, trường còn có không gian đọc sách ngoài trời, 15 phút đọc sách trước giờ ngủ trưa của học sinh bán trú. Buổi sáng, những bạn đi xe buýt đến trường có chương trình đọc sách trực tuyến. Mỗi tối thứ Bảy, chương trình này có sự đồng hành của phụ huynh trong trường…

Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI