Báo Phụ nữ TPHCM tặng giải Ba cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi cho thí sinh TP Huế

20/10/2025 - 12:43

PNO - Sáng 20/10 Đại diện báo Phụ Nữ TPHCM đã có mặt tại trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (TP Huế) để trao giải thưởng Cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi.

Sau buổi chào cờ vào sáng thứ Hai (20/10), đại diện báo Phụ Nữ TPHCM cùng Ban giám hiệu, thầy cô giáo cùng các em học sinh Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng đã tổ chức lễ trao tặng tác giả đạt giải Ba cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi với chủ đề: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương cho em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng.

Tập thể lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng nơi Ngọc Hân đang theo học
Tập thể lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng nơi Ngọc Hân đang theo học

Nhận được phần thưởng ý nghĩa từ báo Phụ Nữ TPHCM và ban tổ chức cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi, em Nguyễn Ngọc Hân xúc động chia sẻ em rất vinh dự khi đạt giải thưởng. Thông điệp ý nghĩa từ cuốn sách Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, với cách kể và hình thức quay, dựng video vô cùng truyền cảm hứng.

Từ câu chuyện về chú chó nhỏ, nhiều bài học về tình bạn, tình yêu thương, tình cảm gia đình... được nhà văn chuyển tải trong tác phẩm đã giúp Ngọc Hân đúc kết và trao gửi những giá trị quý giá đến người xem thông qua video dự thi. Đây cũng là điều mà cuộc thi muốn hướng đến.

Ngọc Hân tác giải đạt giải 3 cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi với chủ đề: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương
Ngọc Hân tác giải đạt giải 3 cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi với chủ đề: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương do Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức. NXB Kim Đồng tài trợ.

Ngọc Hân vui mừng cho biết: “Khi biết mình đạt giải Ba, trái tim em đã thật sự run lên, một chút bồi hồi, bất ngờ và hơn hết cả là niềm hạnh phúc khó tả thành lời. Hành trình đến với cuộc thi với em không phải chỉ dừng lại ở việc quay chụp video, mà còn là cách em sống trọn vẹn trong từng con chữ, giúp em cùng kể chuyện và cùng truyền cảm hứng đọc sách đến những người bạn cùng trang lứa. Cuốn sách em lựa chọn là Tôi là Bêtô của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại chất chứa biết bao bài học sâu sắc về tình bạn, tình yêu thương cuộc sống".

Thầy Nguyễn Thìn- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (Phường Kim Trà, TP Huế)  trao thưởng cho Ngọc Hân
Thầy Nguyễn Thìn - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (Phường Kim Trà, TP Huế) trao thưởng cho Ngọc Hân

Qua câu chuyện của mình, Ngọc Hân mong muốn mọi người có thêm lí do để mở trang sách ra mỗi ngày. Bởi vì việc đọc sách không chỉ là dệt ước mơ mà còn là cách để chúng ta sống chậm, chắc trước những trang đời vội vã. “Em sẽ lan tỏa cuộc thi đọc sách do báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức (NXB Kim Đồng tài trợ) với các bạn cùng trang lứa, để những bài học đẹp đẽ trong từng trang sách sẽ được viết tiếp trong cuộc sống đời thường”, Ngọc Hân nói lên cảm xúc sau khi nhận giải thưởng.

Ngọc Hân chia sẻ niềm vui cùng cô giáo chủ nhiệm, cùng thầy hiệu trưởng
Ngọc Hân chia sẻ niềm vui cùng cô giáo chủ nhiệm, cùng thầy hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Thìn- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (Phường Kim Trà, TP Huế) cho biết, là ngôi trường ở vùng trũng của Thị xã Hương Trà trước đây (nay là phường Kim Trà, TP Huế), nhà trường thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt. Toàn trường có 849 em học sinh với 22 lớp trong đó khối 9 có 6 lớp, khối 8 có 6 lớp. Nguyễn Ngọc Hân lớp 9/3 là một học sinh chăm ngoan và rất mê đọc sách. Cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi với chủ đề: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương do báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức hết sức thú vị, và ý nghĩa.

Ngọc Hân tác giả đạt giải Thầy Nguyễn Thìn- Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng (Phường Kim Trà, TP Huế)
Ngọc Hân chụp hình kỷ niệm cùng tập thể lớp 9/3 trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng

Cũng trong sáng nay tại buổi lễ chào cờ, thầy Nguyễn Thìn - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng TP Huế đã phát động cuộc thi cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi với chủ đề: Một trang sách, một hạt mầm yêu thương đến với học sinh và thầy cô giáo trong toàn trường.

Thông qua cuộc thi lần này cũng như tinh thần của buổi trao giải sáng hôm nay, báo Phụ nữ TPHCM hy vọng rằng các học sinh của Trường THCS Nguyễn Xuân Thưởng nói riêng và học sinh TP Huế nói chung sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng, phát huy tinh thần đọc sách, hiếu học, chịu thương, chịu khó của người dân cố đô Huế. Để mọi người cùng nhau chia sẻ những cuốn sách hay và rèn luyện được thói quen đọc sách mỗi ngày.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI