PNO - Có bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra trong cuộc đời là có bấy nhiêu lâu đài tâm hồn mà người lớn phải xây, từ những bước đi chập chững đầu đời.
| Chia sẻ bài viết: |
Gia đình thân cận và mạng xã hội là những nguồn gây áp lực chính với người mẹ bởi sự kỳ vọng và can thiệp từ những người gần gũi nhất.
Nhiều bậc phụ huynh, đặc biệt là người mẹ, rơi vào tình trạng mệt mỏi, áp lực, kiệt sức trên hành trình nuôi dạy con cái.
Tình dục trong hôn nhân phải bắt đầu bằng sự đồng thuận, và sự đồng thuận ấy không thể được tạo ra bằng im lặng hay sợ hãi.
Trong những quán ăn, ký túc xá hay căn hộ nhỏ ở thành phố, hình ảnh người trẻ vừa ăn vừa cắm cúi vào điện thoại đã trở nên quen thuộc.
Có người, dù là nạn nhân của bạo lực gia đình trong một thời gian dài nhưng vẫn âm thầm chịu đựng vì sợ người khác biết.
Con gái yêu bạn mẹ được không? Sức hấp dẫn khó cưỡng của người đàn ông lớn tuổi và xung đột mẹ con.
Mỗi gia đình đều có một vòng tròn lặp lại. Cha mẹ chịu tổn thương từ kỳ vọng của thế hệ trước, lại gửi gắm tổn thương ấy vào thế hệ sau.
Có lẽ ai rồi cũng phải học cách sống nhẹ hơn một chút. Con cái đứa hiểu, đứa chưa hiểu, rồi cuộc đời sẽ dạy chúng. Cây có cành cong cành thẳng.
Bữa cơm chỉ với nồi cá kho, tô canh chua và đĩa rau luộc chấm mắm nêm mà sao thân thương đến lạ lùng.
Cần một chính sách nhà ở xã hội thực chất, công bằng, linh hoạt và gắn với nhu cầu thật của người dân.
Giữa thành công hôm nay, Thiên vẫn thấy bóng dáng má trong từng tô mì, cọng rau.
Bão đến, tôi phải hủy chuyến đi biển cuối tuần của gia đình. Với tôi lúc này, sống chậm lại trong ngôi nhà thân yêu là điều cần hơn bao giờ hết.
Ba chinh phục tôi không phải ở thành tích, sự hào nhoáng mà bởi sự kiên nhẫn yêu thương, kiên nhẫn tin tưởng dành cho tôi.
Nhìn ở khía cạnh tích cực, “đu idol” cũng mang lại nhiều lợi ích khi người trong cuộc biến niềm khao khát thành động lực.
“Nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ” là người chưa từng kết hôn hay đã ly hôn?
“Sài Gòn phim dịch và lồng tiếng Fafilm Việt Nam phát hành, bộ phim…” - hễ nghe câu hiệu này, bao ký ức tuổi thơ tôi lại ùa về.
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn khao khát một bóng tùng che chở. Khi chẳng có cây cao để nương tựa, họ buộc phải tự che mưa nắng cho mình.