Chùm ảnh: Thế giới tưởng niệm nạn nhân COVID-19

19/11/2021 - 07:13

PNO - Theo số liệu từ WHO tính đến ngày 18/11, thế giới đã mất đi hơn 5,1 triệu sinh mạng do COVID-19. Dù người ở lại phải tiếp tục bước tiếp, những ký ức đau thương vẫn khó nguôi ngoai.

Vào ngày 18/11, thành phố Los Angeles, Mỹ bắt đầu tổ chức lễ tưởng niệm kéo dài 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch COVID-19. Lễ tưởng niệm “Sức mạnh và Tình yêu, tưởng nhớ nạn nhân COVID-19 của Thành phố Thiên thần” diễn ra khi tổng số người chết tại đây chạm mốc 26.923 người

Văn phòng Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti đưa ra thông báo: “Nhìn nhận những con số thôi là chưa đủ. Chúng ta cần san sẻ nỗi đau, đến với nhau và trao nhau những cái ôm đồng cảm”.

Các tình nguyện viên cắm cờ tại Đài quan sát Griffith, thành phố Los Angeles để vinh danh những người đã chết vì COVID-19
Các tình nguyện viên cắm cờ tại Đài quan sát Griffith, thành phố Los Angeles để tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19
Gần 150 lá cờ trắng giăng trên phố South Mission, Wenatchee, bang Washington hôm 1/11 để tưởng nhớ những người đã gục ngã trước COVID-19 tại địa phương
Gần 150 lá cờ trắng giăng trên phố South Mission, Wenatchee, bang Washington hôm 1/11 để tưởng nhớ những người đã gục ngã trước COVID-19 tại địa phương
Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ đã được khánh thành tại làng Rajannapet vào ngày 12/11
Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đầu tiên của Ấn Độ đã được khánh thành tại làng Rajannapet vào ngày 12/11

Vào tháng 10/2020, nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg đã cắm 1 lá cờ trắng cho mỗi sinh mạng mất đi do COVID-19 tại bãi cỏ D.C. Armory ở Đông Nam thủ đô, gần Sân vận động RFK. Vào thời điểm đó, số người chết trên toàn nước Mỹ là 212.000 người.

Hơn 160.000 lá cờ trắng nhỏ - mỗi lá đại diện cho một người đã thiệt mạng vì COVID-19 - đã được nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenbergtrồng trên bãi cỏ của D.C. Armory Parade Ground vào tháng 10/2020
Hơn 160.000 lá cờ trắng nhỏ, mỗi lá đại diện cho một người đã thiệt mạng vì COVID-19, đã được nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg trồng trên bãi cỏ của D.C. Armory Parade Ground vào tháng 10/2020.
Vào cuối triễn lãm “In America: How Could This Happen…”, khoảng 240.000 lá cờ đã che phủ khu vực thảm cỏ ở Phố East Capitol
Vào cuối triển lãm In America: How Could This Happen…, khoảng 240.000 lá cờ đã che phủ khu vực thảm cỏ ở Phố East Capitol
Các thành viên của công chúng được mời đến triễn lãm “In America: How Could This Happen…” để cắm cờ và ghi tên của những người thân yêu đã mất.
Công chúng được mời đến triển lãm In America: How Could This Happen… để cắm cờ và ghi tên của những người thân yêu đã mất.
Lời nhắn gửi đến người thân đã khuất, một phần trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt COVID-19 của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg ở Washington
Lời nhắn gửi đến người thân đã khuất, một phần trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt COVID-19 của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg ở Washington
Người dân Washington đến tưởng nhớ những người Mỹ đã chết vì COVID-19 thông qua công trình nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg
Người dân Washington đến tưởng nhớ những người Mỹ đã chết vì COVID-19 thông qua công trình nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg

Đến tháng 6/2021, Suzanne Brennan Firstenberg mua hơn 630.000 lá cờ trắng nhỏ để chuẩn bị cho việc xây dựng công trình tưởng niệm tạm thời lớn tại Công viên National Mall. Cô nghĩ rằng số cờ là quá đủ để đại diện cho tất cả những người Mỹ đã mất vì COVID-19, khi đại dịch có dấu hiệu lắng xuống.

Nhưng cô đã sai. Vào thời điểm công trình tưởng niệm In America: Remember ra mắt vào ngày 17/9, hơn 670.000 người Mỹ đã chết giữa lúc biến thể Delta lan rộng khắp xứ cờ hoa.

Vào cuối 2 tuần sự kiện, những lá cờ trắng bao phủ diện tích 8 héc-ta tại công viên National Mall, đại diện cho hơn 740.000 người Mỹ bị giết bởi COVID-19, con số thiệt mạng chính thức cao nhất trên toàn thế giới.

Với nền là Tượng đài Washington ở Thủ đô, nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg đã thực hiện công trình nghệ thuật In America: Remember, để tưởng nhớ những người Mỹ đã chết vì COVID-19, tại công viên National Mall ở Washington vào tháng 9/2021. Sau một năm, số lá cờ đã tăng gấp ba lần
Với nền là Tượng đài Washington ở Thủ đô, nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg đã thực hiện công trình nghệ thuật In America: Remember, để tưởng nhớ những người Mỹ đã chết vì COVID-19, tại công viên National Mall ở Washington vào tháng 9/2021. Sau 1 năm, số lá cờ đã tăng gấp 3 lần.
Trong bức ảnh ghi lại vào ngày 21/9/2021, những đứa trẻ ngồi giữa những lá cờ trắng In America: Remember của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg tại National Mall ở thủ đô Washington
Trong bức ảnh ghi lại vào ngày 21/9/2021, những đứa trẻ ngồi giữa những lá cờ trắng In America: Remember của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg tại National Mall ở thủ đô Washington.

Một trong những người được vinh danh là Carey Alexander Washington (80 tuổi) từ bang Nam Carolina, người đã tiêm vắc xin và nhiễm bệnh khi đang làm việc như một nhà tâm lý học lâm sàng vào tháng 3/2021. Cô cháu gái 6 tuổi Izzy của ông đã bật khóc vì đau buồn khi tìm thấy lá cờ ghi tên ông Carey.

Riêng chính quyền Biden đã đưa ra lời ý nghĩa của việc tưởng nhớ các nạn nhân đại dịch: "Để chữa lành, chúng ta phải ghi nhớ."

Xa hơn ở bên kia đại dương, Bergamo - thành phố của Ý, nơi hứng chịu làn sóng lây nhiễm chết người đầu tiên của COVID-19 – đã tạo ra đài tưởng niệm sống động cho những người qua trong đại dịch: những hàng cây, tạo oxy trong một công viên đối diện bệnh viện, nơi rất nhiều người đã chết vì không thở được.

Một người phụ nữ đi dạo với con chó của mình qua Khu rừng Ký ức, được tạo ra để tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19, tại Parco della Trucca, ở Bergamo, Ý
Một người phụ nữ đi dạo với con chó của mình qua Khu rừng Ký ức, được tạo ra để tưởng nhớ những người đã chết vì COVID-19, tại Parco della Trucca, ở Bergamo, Ý

Tọa lạc ở miền bắc nước Ý, Bergamo là một trong số nhiều cộng đồng trên toàn cầu dành các đài tưởng niệm để tưởng nhớ những sinh mạng đã mất trong đại dịch. Một số được rút ra từ các ý tưởng của nghệ sĩ hoặc các đề xuất của nhóm công dân, nhưng một số khác là sự thể hiện sự đau buồn và thất vọng một cách tự phát.

Ở khắp mọi nơi, từ London đến Washington DC, và Brazil đến Nam Phi, cờ tưởng niệm, trái tim, ruy băng… những đồ vật đơn giản này đã đại diện cho các nạn nhân COVID-19.

Nhưng người phụ nữ đứng tại đài tưởng niệm bên ngoài tòa nhà chính phủ, được bao phủ bởi những tảng đá nhỏ để tưởng nhớ các nạn nhân của COVID-19 ở Buenos Aires, Argentina
Những người phụ nữ đứng tại đài tưởng niệm bên ngoài tòa nhà chính phủ, được bao phủ bởi những tảng đá nhỏ để tưởng nhớ các nạn nhân của COVID-19 ở Buenos Aires, Argentina
Một tình nguyện viên vẽ lại trái tim đã phai màu trên bức tường tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở Westminster, London, dọc theo bờ sông Thames.
Một tình nguyện viên vẽ lại trái tim đã phai màu trên bức tường tưởng niệm nạn nhân COVID-19 ở Westminster, London, dọc theo bờ sông Thames.
Các tình nguyện viên làm việc trên bức tường tưởng niệm COVID-19 ở Westminster, London. Mất khoảng 9 phút để một người đi bộ hết chiều dài của bức tường tưởng niệm mà không tạm dừng để đọc tên và chữ khắc
Các tình nguyện viên làm việc trên bức tường tưởng niệm COVID-19 ở Westminster, London. Mất khoảng 9 phút để một người đi bộ hết chiều dài của bức tường tưởng niệm mà không tạm dừng để đọc tên và chữ khắc.
Một người đưa tay ra để chạm vào  những tấm vải COVID Memorial Quilt, một phần trong dự án của Madeleine Fugate nhằm tôn vinh và tưởng nhớ tất cả những người đã mất vì COVID-19, được trưng bày tại Trung tâm Khoa học California ở thành phố Los Angeles
Một người đưa tay ra để chạm vào những tấm vải COVID Memorial Quilt, một phần trong dự án của Madeleine Fugate nhằm tôn vinh và tưởng nhớ tất cả những người đã mất vì COVID-19, được trưng bày tại Trung tâm Khoa học California ở thành phố Los Angeles.
Chân dung các bác sĩ tử vong vì COVID-19 được trưng bày ở Lima, Peru
Chân dung các bác sĩ tử vong vì COVID-19 được trưng bày ở Lima, Peru
Một bức ảnh của Anand Babu Kesarwani, người đã chết vì COVID-19, treo trên tường cửa hàng kim khí của anh ấy ở làng Chhitpalgarh, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ
Một bức ảnh của Anand Babu Kesarwani, người đã chết vì COVID-19, treo trên tường cửa hàng kim khí của anh ở làng Chhitpalgarh, thuộc bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.
Galina Artyomenko, một nhà báo địa phương, mặc niệm trước “Sad Angel”, đài tưởng niệm các nhân viên y tế của St.Petersburg đã chết vì coronavirus ở St.Petersburg, Nga
Galina Artyomenko, một nhà báo địa phương, mặc niệm trước “Sad Angel”, đài tưởng niệm các nhân viên y tế của St.Petersburg đã chết vì coronavirus ở St.Petersburg, Nga.
Tên của các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã chết vì COVID-19 được khắc trên Đài tưởng niệm các anh hùng đại dịch, ở Bandung, Tây Java, Indonesia
Tên của các nhân viên chăm sóc sức khỏe đã chết vì COVID-19 được khắc trên Đài tưởng niệm các anh hùng đại dịch, ở Bandung, Tây Java, Indonesia.
Mike Baronick phản ứng sau khi nhìn thấy tên của vợ mình, người đã chết vì COVID-19, được viết trên một tảng đá trong chuyến thăm đầu tiên của ông ấy đến Đài tưởng niệm Rami's Heart COVID-19 ở Wall Township, bang New Jersey
Mike Baronick phản ứng sau khi nhìn thấy tên của vợ mình, người đã chết vì COVID-19, được viết trên một tảng đá trong chuyến thăm đầu tiên của ông đến Đài tưởng niệm Rami's Heart COVID-19 ở  thị trấn Wall Township, bang New Jersey.
Zoe Nassimoff, người Argentina, cầm một lá cờ trắng trong tác phẩm sắp đặt nghệ thuật tạm thời của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg, In America: Remember
Zoe Nassimoff, người Argentina, cầm một lá cờ trắng trong tác phẩm sắp đặt nghệ thuật tạm thời của nghệ sĩ Suzanne Brennan Firstenberg, "In America: Remember".
Những tảng đá có tên các nạn nhân của COVID-19 phủ kín mặt đất tại một tượng đài bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Buenos Aires, Argentina
Những tảng đá có tên các nạn nhân của COVID-19 phủ kín mặt đất tại một tượng đài bên ngoài tòa nhà chính phủ ở Buenos Aires, Argentina.
Cờ trắng đại diện cho những người đã chết vì COVID-19 ở Brazil phủ kín một cánh đồng bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Brasilia, Brazil
Cờ trắng đại diện cho những người đã chết vì COVID-19 ở Brazil phủ kín một cánh đồng bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Brasilia, Brazil.
Một bà mẹ và đứa trẻ nhìn vào những dải ruy băng buộc vào hàng rào quanh Nhà thờ St. James Presbyterian ở Johannesburg. Chúng đại diện cho 89.000 người đã chết vì COVID-19 của đất nước: mỗi dải băng màu xanh lam tượng trưng cho 10 sinh mạng, còn màu trắng cho 1 sinh mạng
1 bà mẹ và đứa trẻ nhìn vào những dải ruy băng buộc vào hàng rào quanh Nhà thờ St. James Presbyterian ở Johannesburg. Chúng đại diện cho 89.000 người đã chết vì COVID-19 của đất nước: mỗi dải băng màu xanh lam tượng trưng cho 10 sinh mạng, còn màu trắng cho 1 sinh mạng.
Một lá cờ Brazil được treo tại bãi biển Copacabana giữa những chiếc khăn trắng tượng trưng cho những người đã chết vì COVID-19 ở Rio de Janeiro, Brazil
1 lá cờ Brazil được treo tại bãi biển Copacabana giữa những chiếc khăn trắng tượng trưng cho những người đã chết vì COVID-19 ở Rio de Janeiro, Brazil

Linh La (theo AP, PBS, the Hindu, NPR)

 

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtulieuvi /strCate=tulieu

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioilakyvi /strCate=thegioilaky
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioivi /strCate=thegioi