Chủ động chọn tuổi già không phụ thuộc

05/06/2025 - 06:00

PNO - Không đợi đến khi sức khỏe xuống dốc hay con cái từ chối chăm sóc, ngày càng nhiều người Việt, từ trung niên đến người trẻ, đã bắt đầu lên kế hoạch cụ thể cho tuổi già. Trong đó, lựa chọn sống tại các trung tâm dưỡng lão chất lượng cao được xem là quyết định tích cực.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

“Khi già yếu, chúng tôi sẽ vào viện dưỡng lão”

Ngấp nghé tuổi hưu, vợ chồng ông Trần Văn Khoa (quận 11, TPHCM) khiến nhiều người ngạc nhiên khi chia sẻ cả hai đã tính sẵn cho mình hướng đi. “Chúng tôi sẽ sống ở viện dưỡng lão khi không còn có thể chăm sóc cho nhau như bây giờ. Tụi nhỏ đều có gia đình, công việc riêng, sống rải rác khắp các quận trong thành phố. Chúng tôi không muốn con cái phải bận lòng” - ông Khoa nói.

Ý định của ông bà ban đầu gặp phải sự phản đối vì các con sợ mang tiếng “cha mẹ còn sống mà bỏ vào trại”, “hàng xóm nói con cái bất hiếu”… Ông Khoa chỉ nhẹ nhàng bảo: “Miệng người ta mình không quản được. Nhưng nếu mình sống hạnh phúc và tự chủ, lời dị nghị cũng sẽ qua”.

Vợ chồng ông đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch này từ lâu. Họ tìm hiểu nhiều mô hình dưỡng lão, thăm vài nơi và đánh dấu một vài trung tâm phù hợp. “Tôi không đợi lúc mình nằm một chỗ mới tính. Sống đâu cũng được, miễn là có người trò chuyện, chăm sóc, nhắc nhau uống thuốc” - bà Nhung - vợ ông Khoa - cười nói.

Bà Hồng - 54 tuổi, chủ một tiệm bánh ở quận Phú Nhuận, TPHCM - cũng chọn cho mình hướng đi độc lập khi về già. Ly hôn từ khi con gái còn nhỏ, bà một mình nuôi con. Rồi con bà lập gia đình và định cư tại Pháp. Mỗi năm, cô chỉ về thăm mẹ được đôi tuần.

“Tôi từng nghĩ về già sẽ sống cùng con, chăm cháu, đỡ đần đôi chút. Tuy nhiên càng nghĩ, tôi càng thấy thương con cũng là để con được tự do sống đời nó chọn” - bà Hồng chia sẻ.

Từ vài năm nay, bà bắt đầu gửi tiết kiệm định kỳ, mua bảo hiểm sức khỏe và mở tài khoản tích lũy cho tuổi già. Bà đang tìm hiểu thủ tục để ủy quyền cho một trung tâm dưỡng lão uy tín, đảm bảo khi bản thân không còn đủ minh mẫn hay sức khỏe yếu, số tiền ấy sẽ được dùng để chăm sóc mình tử tế.

Để không ai phải “dọn dẹp” tuổi già của mình

Không chỉ lứa tuổi trung niên, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu nhìn tuổi già bằng tâm thế khác, chủ động và thực tế hơn. Trần Phụng N. - 34 tuổi, làm việc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung tại TPHCM - đã sớm lên kế hoạch tài chính cho tương lai, trong đó có cả phương án vào viện dưỡng lão khi về già.
“Tôi từng chứng kiến mẹ mình kiệt sức vì chăm bà ngoại bị tai biến. Nhìn mẹ mỗi đêm chợp mắt trên ghế, tôi thương mẹ vô cùng nhưng rồi tự hỏi nếu mình cũng rơi vào hoàn cảnh ấy, ai sẽ là người lo cho mình…” - N. tâm sự.

Có người khuyên N. nên sớm nghĩ đến chuyện kết hôn, sinh con; cũng có người khuyên “nuôi cháu để sau này già có người chăm” nhưng N. thẳng thắn: “Tôi độc thân và không chắc mình sẽ lập gia đình. Dù có con cháu, tôi cũng không muốn biến tuổi già của mình thành trách nhiệm hay gánh nặng cho ai khác”.

Dẫu đôi lúc bạn bè đùa rằng cô “nghĩ già quá sớm” - N. chỉ cười: “Tôi nghĩ đó là cách sống có trách nhiệm. Tôi không đợi số phận quyết định tuổi già của mình. Tôi chọn chuẩn bị trước để không ai phải dọn dẹp tuổi già của tôi”.

Những câu chuyện như của bà Nhung, ông Khoa, bà Hồng… hiện không còn hiếm. Một phần lý do đến từ sự thay đổi của mô hình gia đình. Cấu trúc “tam đại đồng đường” đang dần nhường chỗ cho lối sống độc lập. Con cái ra ở riêng, lập nghiệp xa nhà hoặc định cư nước ngoài, việc chăm sóc cha mẹ già, vì thế, cũng gặp nhiều giới hạn. Trong khi đó, thế hệ lớn tuổi ngày nay thực tế và cởi mở hơn. Họ không còn mặc định sống với con cháu là sự lựa chọn duy nhất mà chủ động tìm giải pháp nhân văn hơn cho chính mình và cho cả gia đình.

Khi được chủ động lựa chọn, tuổi già không còn là đoạn kết buồn mà có thể là một khởi đầu mới, nhẹ nhàng, tự do, đủ đầy.

Ngọc Tiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI