Công khai chuyện chồng thất nghiệp

02/06/2025 - 06:00

PNO - Anh suốt ngày nằm ngủ rồi đi đánh cờ, câu cá, thỉnh thoảng mới phụ chị việc nhà, nấu cơm. Đến khi chị không chịu được, hối thúc chồng kiếm việc, than thở vì thiếu tiền, anh lại chuyển sang doạ vợ.

Nhìn thấy mặt chồng căng thẳng khi cha chồng tính toán chi phí và gợi ý số tiền các con cần đóng góp để sửa sang cổng và tường rào, chị lấy hết can đảm lên tiếng: “Lần này chắc vợ chồng con không phụ được, anh Hải mất việc đã 1 năm nay rồi”.

Lời nói của chị làm không khí buổi họp mặt trở nên ngột ngạt, mọi người nhìn nhau, mặt chồng chị đỏ bừng. Cha chồng thoáng chút ngạc nhiên rồi nói tiếp: “À, vậy thì thôi, vợ chồng nhà Hải không phải góp tiền nữa”.

Trên đường trở về nhà, anh im lặng, biết chồng tức tối giận dỗi nhưng chị cũng chẳng muốn làm hoà vì tất cả đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân.

Khi
Khi chị hối thúc chồng kiếm việc làm, anh chuyển sang doạ vợ. (hình minh hoạ)

Chồng chị thất nghiệp cả năm, nguồn thu nhập giảm sút nhưng chi phí sinh hoạt không bớt được khoản nào. Anh vẫn duy trì thói quen ăn sáng, uống cà phê. Mỗi lần về quê ở ngoại thành, anh gọi taxi chứ không chịu đi xe máy. Mấy tháng đầu, chị sợ chồng buồn nên động viên an ủi, âm thầm gồng gánh mọi thứ. Nhưng lâu dần, chị cảm thấy chồng bắt đầu ỷ lại, không chịu tìm việc làm.

Anh suốt ngày nằm ngủ rồi đi đánh cờ, câu cá, thỉnh thoảng mới phụ chị việc nhà, nấu cơm. Đến khi chị không chịu được, hối thúc chồng kiếm việc, than thở vì thiếu tiền, anh lại chuyển sang dọa vợ.

Mỗi lần chị càm ràm, anh lại nói: “Anh có dấu hiệu trầm cảm rồi, đừng để sau này hối hận”. Chồng liên tiếp gửi cho chị những thông tin về người mắc trầm cảm tìm cách tự tử để cảnh báo. Chị thấy lo nhưng tìm hiểu thì thấy chồng chẳng có biểu hiện gì về bệnh này, vẫn ăn ngon, ngủ ngon, vui vẻ.

Biết tính anh sĩ diện, chị cũng không dám nói với ai về chuyện công việc của anh. Cha mẹ chồng không biết tình hình, cứ dăm bữa nửa tháng lại gọi điện để thông báo việc này việc kia, cần các con gửi tiền về. Anh bắt đầu đi vay mượn để làm tròn nghĩa vụ.

Nhiều lần, chị nói chồng nên thành thật với cha mẹ, thời buổi khó khăn chẳng cha mẹ nào trách, nhưng anh nhất quyết không chịu với lý do: “Sợ cha mẹ buồn, suy nghĩ nhiều mà sinh bệnh tật lại khổ”. Càng ngày áp lực trên vai chị càng lớn khi đụng đâu cũng thiếu tiền. Một mình chị xoay xở nuôi 4 miệng ăn cộng thêm khoản nợ làm nhà chưa trả xong. Ngay đến bữa ăn hàng ngày cũng phải tính toán cắt giảm, thịt cá thay thế bằng rau, trứng, đậu, cá khô là chủ yếu. Mỗi lần dọn cơm ra, mấy đứa con uể oải không muốn đụng đũa, anh lại động viên: “Ăn tạm đi, vài bữa có tiền ba dẫn đi ăn gà rán”.

Đứa con lớp 2 hỏi ngây ngô: “Vài bữa là lúc nào hả ba?”, anh bối rối. Sau vài lần như thế, anh cũng đi kiếm việc nhưng chưa có chỗ nào làm được quá ba ngày. Chạy xe công nghệ thì không quen đường, đi làm cơ khí thì không đủ sức khoẻ, đi ship hàng thì giao nhầm đơn phải đền bù.

Từ  khi chị công khai chuyện chồng thất nghiệp, anh đã có sự thay đổi. (hình minh hoạ)
Từ khi chị công khai chuyện chồng thất nghiệp, anh đã có sự thay đổi. (hình minh hoạ)

Chị than thở chuyện gia đình với bạn thân của vợ chồng, cô ấy nói thẳng: “Tính Hải hay sĩ diện, hôm trước liên hoan nhóm còn đòi trả hết tiền trong khi có tiền quỹ góp chung. Đã thế thì em đừng có giấu diếm chuyện chồng thất nghiệp nữa, cứ để mọi người biết mà góp ý thêm may ra mới thay đổi được”. Từ đó, có ai hỏi về công việc của chồng, chị cũng không vòng vo né tránh mà thừa nhận anh không có việc làm.

Những lời nói của chị trong buổi họp gia đình đã tác động lớn đến chồng vì giờ đây cả nhà đều biết chuyện anh thất nghiệp. Mấy ngày sau, hết cha chồng đến anh chị em gọi điện hỏi thăm anh. Nghe đâu, em trai tìm được cho anh một chỗ làm mới, người ta đã hẹn ngày phỏng vấn. Nhờ sự động viên của gia đình mà tinh thần anh khác hẳn, dám chấp nhận và đối diện với sự thật. Nghĩ lại, chị thấy mình không sai khi công khai chuyện chồng thất nghiệp.

Bảo Hân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI