“Chiến hữu” của ba

06/07/2013 - 06:35

PNO - PNCN - Từ ngày mẹ sinh bé Na, ba bỏ hẳn mấy vụ la cà quán xá cùng các chiến hữu. Ai rủ thì ba nói “có chiến hữu chờ ở nhà rồi”.

“Chien huu” cua ba

Ba dạy con vẽ hình nhé.

“Chien huu” cua ba

Cùng may áo cho búp bê nha.

Con gái thường bày trò bán đồ hàng, vẽ tranh, ráp hình… rồi rủ ba cùng chơi. Ba đi làm về mệt phờ, nhưng khi con bày đồ chơi ra rủ rê, ba liền đồng ý: “Nào, cha con mình cùng chơi”. Có lẽ con cũng cảm nhận được con có “bạn chơi” quá tuyệt nên thỉnh thoảng lại chạy đến ôm cổ ba thỏ thẻ: “Ba ngoan quá hà, cho hôn cái coi”. Khoái nhất là mỗi chiều ba đi làm về, con gái mừng quýnh chạy ra ôm chầm lấy ba, hôn ba rồi kêu: “Thơm mùi ba quá”. Bao mệt nhọc của ba bay mất.

“Chien huu” cua ba

Thơm mùi ba quá.

Con gái nói: “Lớn lên con sẽ học thiệt giỏi, kiếm thiệt nhiều tiền, để mua thiệt nhiều snack cho ba ăn đã đời luôn!”. Ba cảm động quá chừng. Món khoái khẩu của con gái mà biết nhường cho ba, “chiến hữu” này đúng là số một.

BA ĐỨC

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” sẽ giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com.

Số lượng ảnh: từ năm - bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI