Chị Thỏ chăm em

13/07/2013 - 06:20

PNO - PNCN - Thỏ (Vũ Thy Lam, SN 2005), giữ vị trí độc tôn được 5 năm thì Nhím xù (Vũ Khuê Giang, SN 2010) ra đời. Đúng với tên thường gọi, Nhím quậy hơn chị Thỏ nhiều.

Thỏ hiền lành nhút nhát bao nhiêu thì Nhím xù khó chịu bấy nhiêu. Hồi còn ẵm ngửa, cứ giờ ăn, giờ ngủ là Nhím xù không chịu ngủ, thương mẹ vất vả, chị Thỏ đã ra sức bế em dù cả nhà gọi là “Thỏ ròm cõng Nhím xù”. Nhím càng lớn càng ngoan và tròn ủm. Chị Thỏ ròm bế em không nổi nữa thì bày trò cho em chơi. Biết em thích kem phủ trên mặt bánh, chị Thỏ luôn tạo điều kiện cho em nhấm nháp còn mình thì nhịn thèm chỉ vì: “Con là chị Hai”. Nhím còn thích chụp hình, chị Thỏ đã chụp cho Nhím tấm hình mặc áo dài rất đẹp. Chụp xong, Thỏ đưa hình cho em Nhím kiểm tra xem có vừa lòng không, nếu không, chị chụp lại…

Chi Tho cham em

Thèm thật đấy

Chi Tho cham em

Ngồi yên cho ba chụp hình

Chi Tho cham em

Khỏe quá, mình làm điệu được rồi

Chi Tho cham em

Mẹ chụp nhanh lên, em dậy… không chụp được đâu

Thời gian trôi nhanh, bây giờ Nhím đã lớn, chị Thỏ ròm kiêm luôn giáo viên thể dục dạy Nhím tập mỗi buổi sáng. Mùa hè đến, tranh thủ lúc vui chơi cùng nhau, chị Thỏ tập cho em vài động tác thể dục để giữ gìn sức khỏe… Ông bà nói đúng: “Ruộng sâu trâu nái/ Không bằng con gái đầu lòng”.

Mẹ Thỏ - Nhím

Chuyên mục “Khoảnh khắc yêu thương” sẽ giới thiệu những bức ảnh ghi lại những hình ảnh, cử chỉ… biểu lộ tình cảm yêu thương, gắn bó giữa các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tình nhân… Kính mời bạn đọc tham gia. Bài và ảnh xin gửi về địa chỉ: khoanhkhacyeuthuong@outlook.com. Số lượng ảnh: từ năm - bảy ảnh (mỗi ảnh kèm lời chú thích ngắn).
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI