Chỉ đường cho hươu: Trái tim có chủ sao còn... đi rông?

02/03/2026 - 10:30

PNO - Trái tim không bao giờ có chủ, chỉ có những giới hạn ta tự thấy cần tôn trọng mà thôi.

Con và Tuấn quen nhau từ đầu năm học lớp 11 này. Cả 2 đều cảm thấy ấm áp với sự quan tâm, chia sẻ dành cho nhau. Vậy mà không hiểu sao con lại rung động trước nụ cười tỏa nắng của Khanh, một bạn nam mới chuyển trường về. Rồi lại có chút xuyến xao với giọng ca trầm ấm của Thắng, một bạn nam trong đội văn nghệ của trường. Con rất ghét cảm giác này. Nó khiến con hoang mang, ray rứt, ngột ngạt và thấy tội lỗi với Tuấn (mặc dù con chỉ thích thầm chứ chưa tỏ tình với ai).

Tình yêu có phải là duy nhất không? Có phải con là đứa hư hỏng, thiếu thủy chung hay con chưa thực sự yêu Tuấn?

Oanh Quỳnh (TPHCM)

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ở tuổi 17, khi trái tim bắt đầu biết những nhịp rung động giới tính, việc rơi vào mớ bòng bong cảm xúc là điều hết sức bình thường. Đừng vội dán nhãn mình là hư hỏng. Ở lứa tuổi của con, các hormone đang hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Trái tim lúc này giống như một bộ thu phát sóng nhạy bén, dễ dàng bị thu hút bởi những cái đẹp: một nụ cười tỏa nắng (Khanh) hay một giọng hát ấm áp (Thắng).

Sự thật là, việc ngưỡng mộ cái đẹp hay một tài năng nào đó không phải là tình yêu. Đó là sự xao nhãng nhất thời trước những tác nhân mới lạ.

Con đã hỏi “tình yêu có phải là duy nhất”? Trong một thời điểm, ta có thể dành sự ưu tiên cao nhất cho một người, nhưng đôi mắt và cảm xúc của ta không "mù". Việc thấy người khác hấp dẫn là phản xạ tự nhiên của con người, quan trọng là con chọn hành động như thế nào.

Con và Tuấn quen nhau vì sự ấm áp và quan tâm. Đây là nền tảng của một mối quan hệ an toàn. Tuy nhiên, đôi khi sự an toàn quá mức lại khiến cảm xúc trở nên phẳng lặng, làm con dễ bị xao lòng bởi những "luồng gió mới" có tính kích thích hơn.

Hãy tự hỏi mình, con thích Khanh và Thắng vì con muốn bắt đầu một mối quan hệ với họ, hay chỉ đơn giản là con đang thiếu một chút gia vị trong mối tình hiện tại? Nếu Tuấn biến mất khỏi cuộc sống của con ngay ngày mai, con thấy nhẹ nhõm hay bị mất đi một góc trái tim mình?

Thấy ray rứt chứng tỏ con là một cô gái có trách nhiệm và coi trọng sự thủy chung. Nhưng hãy nhớ ý nghĩ không phải là hành động. Việc có cảm tình thoáng qua với người khác là điều không thể kiểm soát hoàn toàn bằng lý trí nhưng việc nuôi dưỡng cảm tình đó hay không lại nằm trong tầm tay con. Thủy chung đâu phải "không bao giờ rung động trước ai khác", mà là khi đứng trước những sự lựa chọn khác, con vẫn chọn quay về bên người đồng hành của mình.

Chấp nhận cảm xúc, con nhé! Hãy cứ thừa nhận: "Ừ, Khanh cười đẹp thật, Thắng hát cuốn hút thật", rồi thôi. Con giữ khoảng cách an toàn. Để bảo vệ mối quan hệ với Tuấn, con nên hạn chế tiếp xúc quá gần hoặc tìm hiểu sâu về Khanh và Thắng lúc này. Hãy để những rung động đó dừng lại ở mức ngưỡng mộ từ xa hay là cảm xúc trước cái đẹp của cuộc sống.

Thực ra, khi chưa kết hôn, người ta hoàn toàn có quyền cho mình cơ hội để đi tìm những mảnh ghép trong cuộc sống. Con đừng căng thẳng, tự trách “trái tim đã có chủ sao còn... đi rông”. Trái tim không bao giờ có chủ, chỉ có những giới hạn ta tự thấy cần tôn trọng mà thôi. Không hư hỏng, buông thả, con chỉ đang học cách trưởng thành giữa những xáo động của cảm xúc. Đừng quá khắt khe với chính mình, cô gái nhé!

Nếu chọn nhau, hẹn ước chung đường chung lối, con và Tuấn hãy tích cực hâm nóng tình cảm. Hãy cùng Tuấn tạo thêm những kỷ niệm mới thật lãng mạn, sôi nổi. Một buổi xem phim, một món quà nhỏ hay những buổi học chung sẽ giúp sợi dây gắn kết giữa hai đứa bền chặt hơn.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI