Chỉ đường cho hươu: Đóng giả ra mắt gia đình người yêu để được bao vé tàu đi Đà Nẵng chơi tết

08/02/2026 - 10:59

PNO - Nhờ giả làm người yêu về quê ra mắt xuất phát từ áp lực gia đình của Trinh chứ không đơn giản là đùa cho vui. Em hãy tìm hiểu, chia sẻ, thấu hiểu bạn nhiều hơn và thương lượng ngược để chuyến chơi tết là một kỷ niệm vui chứ không phải điểm trừ của cảm xúc.

Trinh là bạn thân đang học chung năm nhất đại học của em. Hai đứa đang hăm hở với kế hoạch về quê Trinh ở Đà Nẵng để chơi tết. Có điều em lăn tăn là Trinh rủ em về quê với điều kiện phải giả làm bạn trai, ra mắt gia đình của Trinh. Em hỏi lý do, Trinh cứ thật thật giả giả, nói: “Đùa tí cho vui mà”. Nếu em đồng ý thì Trinh lo tiền vé tàu. Nếu em không đồng ý thì em phải hủy chuyến và Trinh sẽ nhờ bạn nam khác về quê cùng. Em chưa có người yêu nên cũng không ngại chuyện ra mắt nhưng lừa dối người lớn, em thấy… cứ sao sao.

Trần Tuấn (TPHCM)

Ảnh minh họa - Diễm Quỳnh
Ảnh minh họa - Diễm Quỳnh

Một bên là chuyến du lịch tết trong mơ tại Đà Nẵng, một bên là vở kịch "bạn trai hờ" đầy rủi ro khiến em tiến thoái lưỡng nan. Lời giải thích "đùa tí cho vui" của Trinh thực sự rất mơ hồ, thách thức sự phán đoán. Vì động cơ nào mà Trinh lại có đề nghị quái chiêu như vậy?

Ở tuổi rất trẻ, còn teen, có 3 khả năng lớn xảy ra. Có thể vì áp lực gia đình, cha mẹ có hướng mai mối ở quê nên cô sinh viên năm nhất cần một "lá chắn" để được yên thân ăn tết. Có thể gia đình hoài nghi về giới tính của Trinh. Cũng không loại trừ khả năng Trinh có tình cảm với em và muốn dùng danh nghĩa "giả" để tiến tới "thật". Việc Trinh sẵn sàng chi trả tiền vé tàu và tuyên bố "thay người" nếu em từ chối cho thấy sự quyết liệt nhưng cũng có phần áp đặt.

Em thấy "cứ sao sao" là vì lương tâm em đang lên tiếng. Việc ra mắt gia đình, nhất là vào dịp tết - thời điểm thiêng liêng và sum họp - là một sự kiện trọng đại. Cha mẹ, ông bà Trinh sẽ đón tiếp em bằng sự nồng hậu nhất. Khi em ngồi ăn bữa cơm tất niên, nhận lời chúc phúc, thậm chí là lì xì từ người lớn dưới một danh phận giả, cảm giác sượng sùng, tội lỗi sẽ rất nặng nề.

Nếu sau này em và Trinh vẫn là bạn thân, làm sao em đối mặt với gia đình cô ấy? Một lời nói dối hôm nay có thể cần hàng chục lời nói dối khác để che đậy sau này.

Em chưa có người yêu nên thấy "không ngại", nhưng hãy lường tình huống "vở kịch" đa nhân vật vượt tầm kiểm soát. Gia đình Trinh hỏi về quá trình yêu nhau, sở thích của đối phương, kế hoạch tương lai... Nếu 2 bạn không "khớp kịch bản", sự việc vỡ lở ngay mùng Một tết sẽ cực kỳ ê chề. Một điểm trừ ngay ngày đầu năm. Khi đã "ra mắt", nghiễm nhiên em trở thành con rể hờ trong mắt họ hàng. Hình ảnh của em sẽ xuất hiện trong album ảnh tết nhà Trinh. Điều này có thể gây rắc rối khi sau này 2 đứa có người yêu thật sự.

Việc Trinh ra điều kiện "không đồng ý thì hủy chuyến/nhờ người khác" cho thấy bạn ấy đang đặt mục đích cá nhân lên trên sự thoải mái của em. Điều này dễ khiến mối quan hệ rạn nứt và cũng không phải là cách hành xử lý tưởng của một người bạn thân.

Vé tàu miễn phí thực sự… có cái giá của nó. Khoản tiền vé tàu là một sự hấp dẫn lớn với sinh viên, nhưng trong trường hợp này, nó giống như một "cát-xê" cho vai diễn hơn là quà tặng tình bạn. Khi nhận tiền, vị thế của em trong chuyến đi sẽ thay đổi: từ người bạn đồng hành thành người "thực hiện dịch vụ". Em sẽ mất đi sự tự do và tiếng nói của mình trong suốt chuyến đi. Và khi Trinh còn là sinh viên thì số tiền đó liệu có phải là từ cha mẹ Trinh, nạn nhân của “cú lừa” này?

Nếu bạn vẫn rất muốn đi Đà Nẵng nhưng không muốn làm "diễn viên", hãy thử thương lượng ngược. Thẳng thắn nói với Trinh rằng em rất quý cô ấy và trân trọng lời mời, nhưng em cảm thấy không thoải mái khi gian dối với những người lớn đáng tôn trọng.

Em có thể về nhà Trinh chơi với tư cách bạn thân thiết nhất. Em vẫn có thể giúp đỡ việc nhà, đi chơi cùng gia đình mà không cần cái mác "người yêu". Nếu gia đình Trinh hỏi, hãy để cô ấy tự trả lời theo cách khéo léo nhưng không khẳng định.

Nếu được, em hãy đề xuất tự trả tiền vé tàu (hoặc trả một phần). Khi không nợ về tiền bạc, em sẽ có quyền từ chối những yêu cầu quá đáng. Em chia sẻ, thấu hiểu Trinh nhiều hơn và giúp bạn tìm cách tiếp cận khác, lành mạnh, chân thành hơn khi xử lý những mắc mứu gia đình (nếu có).

Đừng vì một chuyến đi miễn phí mà đặt mình vào thế khó xử về đạo đức và cảm xúc. Một tình bạn bền vững không nên được xây dựng trên những điều kiện mang tính áp đặt hay những lời nói dối có hệ thống.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI