Chỉ có mẹ

04/09/2013 - 15:20

PNO - PNO - Ngày từ khi đăng bài viết: “Cần mẹ, chứ không cần người quản lý” của một cô gái 16 tuổi, PNO đã nhận được nhiều bài viết, và bình luận từ rất nhiều bạn đọc. Tất cả các ý kiến đều xung quanh mâu thuẫn giữa cha...

edf40wrjww2tblPage:Content

Có thể khẳng định một điều, trên đời này không có một ai khác giữ bí mật cho ta ngoài mẹ, để nói lên rằng, chỉ có mẹ là người tin yêu duy nhất. Tôi đã đọc tâm sự của nữ ca sĩ Tóc Tiên trên trang facebook của cô ấy và đọc bài “Cần mẹ chứ không cần người quản lý” của tác giả Ngọc Nga trên PNO và đã có suy nghĩ như thế.

Chi co me
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Là một người mẹ U60, tôi đã từng qua giai đoạn tuổi dậy thì, những nông nỗi khi nghĩ về một yêu cầu nào đó không được mẹ đáp ứng. Tôi cũng đã từng giận mẹ ghê gớm vì thấy mẹ không công bằng với tôi hay có những hành động (mà khi ấy tôi cho là)… ác (với tôi). Với một người mẹ khó và kỹ tính, thời ấy, tôi được mẹ dạy cho rất nhiều điều, kể cả những điều tôi thấy mẹ sao mà khắt khe quá.

Đến khi làm mẹ, tôi hiểu ra rằng cũng chỉ vì mẹ muốn tốt cho tôi và cả khi tôi hiểu ra không phải tất cả những điều chỉ dạy của mẹ đều đúng, mẹ cũng có những sai lầm trong cư xử với tôi, khi ấy. Nhưng tất cả những điều đó tôi đều phải cám ơn mẹ. Có đúng, có sai mới khiến tôi chọn lọc ra được để chỉ dạy con gái bây giờ. Và tôi biết tôi cũng có những sai lầm trong cư xử với con gái khi một lần vô tình tôi đọc được đoạn chat của con tâm sự với bạn về sự nóng tính của tôi hay những điều nhắc nhở, chỉ bảo của tôi không phù hợp với tâm lý của con nói riêng hay giới trẻ nói chung bây giờ. Để thấy rằng, đã là con người không ai hoàn thiện cả, ai cũng có thể mắc sai lầm.

Trong câu chuyện ca sĩ Tóc Tiên, không thể trách người mẹ cũng như không trách Tóc Tiên. Chỉ có điều, nếu đã là mẹ con rồi thì thời gian mười năm để mẹ con giận nhau chưa làm hòa được thì quá dài. Đã là mẹ con rồi thì ai xuống nước trước đều được cả. Một điều đáng mừng là khi không có mẹ bên cạnh, Tóc Tiên vẫn vững vàng trong cuộc sống - không phải ai cũng làm được điều này, đó chính là lý do mà mẹ của Ngọc Nga (cũng như nhiều người mẹ khác) phải quản lý chặt con mình. Đời vốn nhiều cạm bẫy, người mẹ như một người đi trước lường được thế nào là ổ gà, vực sâu để hướng dẫn con mình tránh đi.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, không phải người mẹ nào cũng đúng! Thêm nữa, khoảng cách thế hệ cũng là một trong những lý do khiến con cái không hài lòng về cách cư xử của mẹ hay những điều dạy bảo của mẹ không hợp với xu thế hiện đại. Làm mẹ, là công việc không dễ dàng. Đặt trên vai người mẹ không chỉ cơm áo, gạo tiền mà còn vô vàn thứ khác. Dạy con gái từ dáng đi, cách ngồi, kiểu ăn cho đến giao tiếp bạn bè… tất thảy người mẹ nào cũng muốn con mình có một tư thế nghiêm túc, đoan trang mà không lạnh lùng, không cục cằn… Từ đó sẽ nảy sinh ra việc người mẹ muốn… quản lý con mình cả trong giờ giấc, sinh hoạt, giao tiếp… Chính khoảng cách thế hệ sẽ đẩy mẹ và con gái ngày càng xa nếu mẹ quá cứng nhắc, lạnh lùng. Và, đau đớn nhất là tình mẹ con có hố sâu ngăn cách như trường hợp của Tóc Tiên và mẹ, chẳng hạn.

Chi co me
 

Chính bởi vai trò quan trọng của mẹ mà bắt buộc tất cả các người mẹ đều phải cố gắng. Không phải như kiểu nói của người mẹ xưa: “Lo cho con ăn học, nuôi con mong con nên người mà con không hiểu gì, hết đòi này đến hỏi nọ”, người mẹ hôm nay phải hiểu rõ ra một điều rằng nuôi con, lo cho con ăn học là một chuyện, còn phải làm bạn với con nữa. Để con gái có thể tâm sự tất cả mọi điều được với mẹ, đó là một người mẹ thành công.

Và, điều quan trọng nhất là, con phải hiểu ra, không có ai trên đời này để con có thể gửi gắm những bí mật, những điều rất riêng ngoài mẹ. Mẹ có thể đau, nhưng mẹ sẽ vui vì mẹ được con tin yêu. Và như thế, cả hai phía mẹ và con gái đều phải cố gắng. Mẹ biết mẹ thiếu sót gì và con biết cần phải giãi bày, tâm sự, góp ý gì với mẹ.

Hạnh phúc nhất cho bất cứ ai là có mẹ hiểu mình và cũng hạnh phúc nhất cho tất cả các bà mẹ là được con cái tin tưởng và yêu thương.



TÂM AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI