Chỉ cần đi chơi với người chụp hình có tâm...

28/04/2026 - 06:00

PNO - Tình bạn bền lâu hay toang sớm, đôi khi không nằm ở chuyện tiền bạc hay tình cảm, mà nằm ở… mấy tấm hình chụp cho nhau.

Đi chơi với chị em bạn dì, nghe thôi đã thấy 'chill, vui, đẹp', đúng như câu nói thịnh hành: “chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau”. Nhưng đi chơi mà có 'vụ' chụp hình chung thì xác định: hoặc có ảnh đẹp mang về sống ảo, hoặc là… ấm ức.

Không ít người giận nhau lãng xẹt vì chuyện chụp ảnh qua lại, việc đi chơi chung có khi vì vậy mà kém vui.

Nguyên tắc chụp ảnh để tình bạn được bền lâu: có xấu thì phải xấu đều,  có đẹp thì phải đẹp đều (ảnh: tác giả cung cấp)
Nguyên tắc chụp ảnh để tình bạn được bền lâu: có xấu thì phải xấu đều, có đẹp thì phải đẹp đều (ảnh do tác giả cung cấp)

Có người nhờ bạn chụp hình và kết quả nhận được khi thì mất bàn chân, lúc đang vuốt tóc hay khua chân múa tay chưa kịp ổn định, nếu không nhắm mắt thì cũng há hốc mồm do người chụp quên nhắc hay đếm 1-2-3.

Nếu đủ đầy mặt mũi, tứ chi thì bố cục bức ảnh sẽ là trời xanh xanh bao la mây trắng trắng trắng xóa, còn mặt người thì tối hù như mới thoát khỏi đám cháy xong. Ức chế lắm vì mình chụp cho 'nó' thì đẹp trong khi nó chụp lại mình như... trả nợ quỷ thần.

Tôi có kha khá kinh nghiệm chụp ảnh nên đi đâu cũng được nhờ chụp hình cho người khác. Với tinh thần của một 'nhiếp ảnh gia miễn phí' có tâm nhất quả đất, tôi luôn nhiệt tình canh góc, chỉnh sáng, nghiêng người, chỉ cách tạo dáng từ A đến Z.

Tôi còn nhiệt tình chụp nhiều tấm khác nhau cho họ dễ lựa tấm vừa ý. Tôi tận tình chỉ họ cách cắt, kéo, chỉnh màu cho hoàn hảo, đăng tấm nào lên mạng xã hội cũng được dân tình vô thích, bình luận rần rần. Tới lượt mình, dù tôi chỉ cần đơn giản, nhưng ít khi được tấm nào vừa ý. Nhìn những tấm hình giống như phiên bản lỗi của mình, đôi khi tôi tự hỏi mình đang đi chơi hay đi… trả nghiệp?

Lý do ảnh xấu thì nhiều vô kể: người được chụp khó tính, cầu toàn quá, chụp kiểu gì cũng không ưng ý. Lý do chính đáng hơn là trễ giờ rồi, còn đi chỗ khác nữa nên chụp vội, chụp nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt. Đau nhất là kết luận: "Người sao chụp ra vậy chứ sao giờ!".

Khách quan mà nói, có người ăn ảnh, chụp kiểu gì cũng thấy đẹp. Có người quá cầu kỳ, cứ bắt chước mấy người nổi tiếng hay mấy bí kíp chụp ảnh trên mạng rồi uốn éo theo nên nhìn cứ sượng trân, trông giả giả.

Không chỉ các chị em bạn dì mới chụp những tấm hình không ưng ý, đàn ông và trẻ con thường hời hợt nên dễ chụp ra những kiểu hình... như phá.

Có những người yêu cầu người khác chụp cho mình những bức ảnh hoàn hảo, đẹp lung linh, nhưng lại chụp cho bạn xấu một cách vô tình do họ không có khiếu thẩm mỹ. 9 người 10 ý, có khi chủ thể thấy tấm hình không ổn, nhưng người chụp thấy vậy là đẹp quá rồi.

Chưa kể, hình đi chơi chụp chung về, người tế nhị sẽ chọn tấm đẹp đều, tổng thể hài hòa để đăng lên mạng xã hội. Còn người quan niệm 'trang cá nhân của ai người nấy đẹp', chỉ chọn những tấm mình đẹp nhất để đăng, mặc kệ lũ bạn... xấu như thị Nở khiến mâu thuẫn (ngấm ngầm) còn leo thang dữ dội.

Nhiều người rút ra chân lý: Hãy đi chơi với đứa bạn chụp hình có tâm. Vì cuối cùng, chuyến đi rồi cũng sẽ qua. Chỉ có tấm hình là thứ còn ở lại nhắc rằng ta đã từng vui hay từng bị... dìm hàng không thương tiếc.

Vi Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI