Cứ sống ảo nếu bạn thấy vui

10/05/2025 - 06:00

PNO - Đôi khi bạn muốn đăng lên mạng xã hội một bức ảnh đẹp, nhưng nỗi ngại bị phán xét, bị hiểu lầm đã níu tay bạn...

Đọc bài viết Hiểm họa khi khoe đường cong của tác giả Nguyễn Yến Nhi, tôi nghĩ ngay tới những người bạn có đến 2 tài khoản Facebook: một cái để được “là chính mình”, một cái giữ hình ảnh chỉn chu với gia đình và đồng nghiệp.

Lần nọ, một người bạn cũ gửi lời mời kết bạn, tôi lại phải hỏi kỹ:

- Là bà mới kết bạn tui đó hả?
- Đúng rồi đó!
- Mà sao làm đến 2 cái nick khác nhau?
- Một cái kết nối gia đình, đồng nghiệp. Một cái để sống thật, bung xõa cho thoải mái.
- Vậy rốt cuộc cái nào là “thật”? Tui chỉ add cái bà sống thật thôi.
- Bà add cái này nè....

Tôi "unfriend" tài khoản “sống ảo” của bạn và chuyển sang tài khoản “sống thật”. Khi tôi vào Facebook mới của bạn, đúng là có chút “bung xõa” thật. Thế nhưng, tôi cũng thấy một con người chân thật, hài hước, thẳng thắn, không còn gò mình trong vai trò giảng viên nghiêm túc hay cô gái lễ phép, chừng mực trong từng lời ăn tiếng nói của họ hàng.

Một cô bạn khác của tôi thì tạo một nick Facebook mới không để "xõa", mà để viết nhật ký, đăng ảnh, chia sẻ suy nghĩ riêng. Cô không kết bạn với người thân nhà chồng vì từng bị mỉa mai chỉ vì... ở nhà trông con mà còn lên mạng chia sẻ, “làm màu”.

Trước kia, dù chỉ đơn giản là đăng một bức ảnh đẹp hay vài dòng suy nghĩ tích cực, bạn vẫn phải nghe những lời xì xào. Không ít phụ nữ e ngại khi xuất hiện trên mạng xã hội bởi sợ những đánh giá, những giới hạn. Họ sợ những ánh nhìn dò xét từ họ hàng, đồng nghiệp, bạn học cũ, đặc biệt là từ “người thân”. Một phần vì chuẩn mực xã hội vẫn gắn liền hình ảnh người phụ nữ với vai trò hiền thục và kín đáo. Một phần vì mạng xã hội giờ đây cũng là “mặt trận” thể hiện bản thân - nơi một lời nói vu vơ cũng có thể bị hiểu lầm, cắt nghĩa sai hoặc trở thành chủ đề bàn tán.

Người dùng mạng xã hội dễ so sánh mình với người khác và cảm thấy bất an. Họ cũng dễ rơi vào trạng thái phụ thuộc sự công nhận từ người khác. Với phụ nữ, những người luôn phải gồng mình để tròn vai trong mắt xã hội, điều này càng trở thành áp lực nặng nề.

Bản thân tôi thời còn độc thân cũng từng “trốn chạy” khỏi mạng xã hội sau những cuộc khủng hoảng cá nhân. Khi quay lại, tôi tạo một Facebook mới - nơi tôi chỉ kết bạn với khoảng 100 người khiến tôi thấy dễ chịu khi tương tác. Tôi không muốn “làm con ngoan ảo”, cũng không muốn “làm dâu trăm họ" trên mạng xã hội”.

Sự chọn lọc ấy giúp tôi sống nhẹ nhàng hơn và viết chân thật hơn khi chia sẻ những điều mình muốn nói thay vì những điều mình nên nói.

“Có hai tôi trên thế giới này, một tôi muốn thảnh thơi uống trà cưỡi ngựa, một tôi vẫn tất bật kiếm sống.” - Facebook của chị Bảo Vy ngày 5.5.2025 (Ảnh do nhân vật cung cấp)
“Có 2 tôi trên thế giới này, một tôi muốn thảnh thơi uống trà cưỡi ngựa, một tôi vẫn tất bật kiếm sống” là chia sẻ từ Facebook của tài khoản Cao Bảo Vy (ảnh do nhân vật cung cấp)

Tôi rất thích cách nhà văn Cao Bảo Vy nhìn nhận mạng xã hội. Là người phụ nữ có phong cách sống rực rỡ, chị thường đăng những bức ảnh vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Có lần, chị chia sẻ: “Facebook tôi, bài tôi viết, hình ảnh tôi chụp… trước hết là cho tôi, mang lại năng lượng cho tôi, niềm tin cho tôi và sự yêu thương dành cho chính tôi. Vì vậy, nó không hề ảo, thậm chí đôi khi tôi còn e ngại là nó hơi thật quá nữa. Mình trải nghiệm thế nào, mình cứ chia sẻ thế ấy, người hữu duyên sẽ đồng hành, người chưa đủ duyên thôi thì hẹn lại ở một cuộc đời khác”.

Tôi thấy đúng như vậy. Cùng một bức ảnh, có người thả tim, có người lướt qua. Cùng một chia sẻ, có người đồng cảm, có người phản đối. Đó là chuyện “tùy duyên” - vì mỗi người nhìn đời bằng một lăng kính khác nhau, phản ánh chính những giới hạn bên trong mình.

Tôi cũng từng ganh tị với chị Cao Bảo Vy. Nhưng thay vì để cảm xúc ấy khiến mình thu nhỏ lại, tôi học cách chuyển hóa nó thành động lực để phát triển bản thân. Ganh tị đôi khi chỉ là biểu hiện của một phần chưa đủ tự tin ở một khía cạnh nào đó trong ta mà thôi.

Vì thế, theo quan điểm cá nhân tôi, nếu bạn muốn “sống ảo” thì cứ tiếp tục, miễn là điều đó khiến bạn thấy vui vẻ và ý nghĩa. Bạn hoàn toàn có quyền chọn lọc bạn bè, chặn bớt tiêu cực và giữ lại những kết nối khiến mình cảm thấy an toàn.

“Sống ảo” xét cho cùng vẫn chỉ là cách chúng ta tìm một góc riêng để được là chính mình. Nếu bạn chia sẻ những nội dung mang thông điệp giá trị thì thậm chí còn truyền cảm hứng cho phụ nữ sống tích cực hơn nữa đấy!

Thảo Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI