Chất lượng… lùn

29/07/2013 - 16:56

PNO - PN - Mẹ mua bộ ly bằng gốm sứ. Cô bán hàng nói đây là hàng chất lượng cao, rơi không vỡ. Hôm nọ, mẹ đang nấu cơm trong bếp, nghe tiếng rổn rảng ở phòng khách, liền chạy ra xem, thấy chiếc ly vỡ tan tành.

Chat luong… lun

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thủ phạm thì đang chổng mông chồm lên bàn, miệng cười toe toét: “Chiếc ly của mẹ là hàng… chất lượng lùn, rơi là vỡ liền”.

Bị nước… cạp

Trời mưa vừa tạnh, sân nhà còn ngập nước. Na khoái quá liền lội ra chơi trò thả thuyền giấy, tát nước… Mẹ bảo con chơi thế đủ rồi, vào nhà ngay kẻo nước ăn chân. Na ngơ ngác nhìn quanh rồi nói: “Con thấy nước đâu có miệng, sao ăn được chân con?”. Lát sau Na mới chịu vào nhà. Lúc đã thay đồ khô ráo, Na phát hiện ra mấy đầu ngón tay, ngón chân đều nhăn da vì ngâm nước lâu. Na bảo: “Nước có miệng thiệt mẹ ơi, nhưng chắc tại da con dày quá, nước không ăn được nên cạp sơ thôi”.

Truyền kinh nghiệm

Na và Nhím ở cạnh nhà nhau. Chiều nào hai bà mẹ cũng dắt Na và Nhím ra sân đút cơm. Em Nhím nhỏ hơn nhưng ăn cơm rất ngoan, nhai nuốt rất nhanh. Chị Na thì ngược lại, ngậm đầy một miệng hoài không chịu nuốt. Một bữa, Nhím nuốt cơm vội nên bị sặc. Nhím vừa ho vừa ói, vừa khóc um sùm. Na chạy lại vỗ lưng Nhím an ủi: “Đừng khóc mà Nhím, mai mốt Nhím ăn giống chị vầy nè, ngậm cơm trong miệng nhai từ từ thôi, sẽ không bị sặc nữa”…

 ĐỨC PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI