Cha bài bạc, vũ phu bỗng bỏ hết tật xấu vì con

21/06/2018 - 18:00

PNO - Trong trí nhớ của cô gái trẻ, cha cô là một người đàn ông bài bạc, rượu chè, vũ phu khiến gia đình cô tan nát. Nhưng rồi ông đã thay đổi.

Chân dung người cha tồi tệ

Cô gái trẻ Nguyễn Thị Trúc Vy ở Buôn Krông Bông, Đắc Lắk đã chia sẻ một câu chuyện cảm động về người cha từng hội tụ rất nhiều tật xấu mà phận làm con nhưng Vy từng ao ước đó không phải là cha mình. Tuy nhiên, từ ngày Vy khôn lớn, người đàn ông ấy đã thay đổi hẳn cách sống khiến cô lần đầu cảm nhận được tình cảm cha-con và thấy thương yêu người cha từng sa đọa trong quá khứ của mình.

Trong trí nhớ của Vy từ ngày còn nhỏ thì cha cô là người đàn ông hội tụ đủ các tật xấu. Ông ham chơi bóng, cá độ bóng đá, bài bạc, rượu chè vũ phu đến mức má Vy không chịu được đã phải đâm đơn ly hôn sống mỗi người một nơi. Gia đình Vy tan nát vì chính người đàn ông tồi tệ này.

 
 

Cha bai bac, vu phu bong bo het tat xau vi con

Ông bố từng cờ bạc, vũ phu với vợ con giờ đã vì con mà thay đổi khiến tình cảm cha con và cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. 

 

“Cha mình từng đánh má đến mức túm tóc bà lôi đi quanh nhà. Lúc ấy mình còn nhỏ không can được ba đánh má. Mình đành phải lấy dao cắt tay ngay trước mặt ba má để máu chảy ra. Như vậy ba mình mới chịu thả má ra không đánh nữa”, Vy rưng rưng nhớ lại quá khứ và tuổi thơ không êm đềm của mình.

Vì có người chồng như vậy nên má của Vy đã không chịu nổi và phải bỏ nhà đi. Ngay cả khi má Vy đã đi rồi, cứ đến Tết cha Vy lại đánh bài. Hết tiền, ông về nhà đem hết đồ đi cầm. Người ta còn bảo cha Vy cho không con gái cho người ta mà ông cũng cho. Nhưng Vy nhất định không chịu thì bị cha đánh nhừ tử.

“Rồi mỗi lần ba uống say là ba đánh mình chạy cả đêm. Cả đêm mình lang thang ngủ bên ngoài không dám về. Đợi ba ngủ mới dám đi về. Những gì ba làm với mình, mình từng rất hận ba. Mình từng ao ước đó không phải là ba mình. Nhưng sau đó, mình lại thấy thương ông vì dù có tồi tệ thế nào, đó vẫn là ba của mình”, Vy chia sẻ.

Sự thay đổi "chóng mặt" của người cha 

Bản thân Vy đã từng bế tắc nghĩ, có lẽ cô sẽ phải sống mãi với người cha tệ bạc như thế suốt cuộc đời này. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Vy khi cha cô dần vì con gái mà thay đổi hẳn.

“Từ lúc bước chân lên Sài Gòn học, mình mới cảm nhận được cái gọi là tình thương của cha. Mỗi khi không có tiền ăn, mình chỉ gọi về cho ba nói cho con 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu thì người đàn ông đó chỉ cằn nhằn sao tiêu nhiều thế, ba không có tiền đâu, ba mới gửi cho mà. Nhưng rồi ba vẫn gửi vào tài khoản cho chi tiêu”, Vy nhớ lại ngày còn đi học.

Theo Vy, ba cô không biết nói nhỏ nhẹ, dù thương con cũng không bao giờ nói. Nhà chỉ có 2 cha con, mỗi lần Vy được về nhà xong, lúc chuẩn bị đi thì ba Vy lại thấy buồn: “Ba mình thường bảo rằng, mai lại một mình rồi, ở nhà buồn lắm bé ơi. Không có bé, về nhà là ba mở tivi cho có tiếng nói. Mỗi lần bé đi ba cũng chưa có quen, mấy ngày sau mới hết buồn”. 

“Đến bây giờ, mỗi dịp Tết đến ba cũng không dám đi đánh bài, rượu cũng không uống nữa. Chỉ lâu lâu ông đi làm vài chai bia với mấy ông chú cho đỡ buồn. Con gái nói gì ba cũng nghe. Trong khi đó, bình thường ba với mình không nói được ba câu đâu, chỉ có việc gì thì gọi một chút”.

Cha bai bac, vu phu bong bo het tat xau vi con

"Giờ cái gì cũng hỏi ý kiến con gái. Con gái nói gì ba cũng nghe. Ba mình giờ rất hiền, ai cũng quý. Ba mình đã thay đổi rồi nên cuộc sống của mình rất tốt”, Vy tâm sự.

 

Trong kỳ World Cup 2018 này, Vy lo ngại sợ ba sẽ “ngựa quen đường cũ” mà lao vào chơi độ bóng. Ở Sài Gòn, Vy đã nhắn cho ba tin nhắn đề phòng. Nhưng ba cô đã trả lời tin nhắn của con gái nói rằng ông sẽ không để “bệnh cũ” tái phát như trước vì ông biết con gái ông đã rất khổ cực. Ông sẽ vì con gái mà thay đổi.

Vy cũng cho biết thêm,  cuộc sống của Vy ngày càng trọn vẹn: “Mình đã ra trường đi làm rồi. Má của mình cũng có cuộc sống mới. Mình có em gái khác cha gần 4 tuổi nữa và mình rất thương em. Ba má mình tuy không còn sống chung nữa nhưng gặp nhau đã không còn thù hận chuyện quá khứ. Mình đặc biệt vui vì sự thay đổi của ba mình. Giờ cái gì cũng hỏi ý kiến con gái. Con gái nói gì ba cũng nghe. Ba mình giờ rất hiền, ai cũng quý. Ba mình đã thay đổi rồi nên cuộc sống của mình rất tốt”.

Đỗ Hạnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI