 |
Vợ chồng chị Thu Hà - anh Quốc Trường - Ảnh do nhân vật cung cấp |
Cuối năm 2013, qua kết nối của một người bạn, chị Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1987, quê Quảng Trị) đã gặp gỡ anh Hoàng Quốc Trường (sinh năm 1985, quê Thanh Hóa). Không chỉ giống nhau ở nét tính cách chân tình, nghiêm túc, anh chị đều sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Nhờ chung xuất phát điểm, việc tìm hiểu, hẹn hò của cặp đôi diễn ra rất thuận lợi. Chỉ sau 56 ngày quen nhau, họ chính thức trở thành vợ chồng.
Cô giáo của... chồng
Khi yêu nhau, cái hay, cái đẹp được thể hiện phần nhiều, đến khi về sống chung nhà, anh Trường dần bộc lộ những “khuyết điểm” như nóng nảy, tham công tiếc việc mà ít quan tâm vợ con.
“Ngoài công việc ở cơ quan, chồng tôi còn nhận làm thêm ở nhiều nơi. Anh ấy yêu công việc và ham kiếm tiền. Đến nỗi dịp cuối tuần, anh cũng mang việc từ cơ quan về nhà làm miệt mài từ sáng đến tối, quên dành thời gian cho bản thân và vợ con. Vì bận rộn, anh dễ gắt gỏng dù sau đó sẽ cảm thấy hối hận” - chị Hà kể.
Đối với tính cộc cằn, khó kiểm soát cảm xúc của chồng, bằng kỹ năng của một người hoạt động trong ngành sư phạm, chị Hà đã dần thay đổi được anh Trường. Nếu chồng cương thì vợ nhu. Đợi cho cơn nóng giận của anh lắng xuống, chị mới chân thành góp ý, đưa ra lý lẽ đúng, sai. Chị không chọn cách nói nhiều, nói dai mà là nói đủ, đúng trọng tâm vấn đề; dù mềm mỏng nhưng thông điệp luôn cụ thể, rõ ràng. Trong thái độ, người vợ trẻ giữ tinh thần xây dựng và luôn yêu thương, tôn trọng bạn đời.
Sự nhẫn nại, chịu khó của chị dần được đền đáp. Chính anh phải công nhận: “Không biết cô giáo Hà ở trường dạy như thế nào chứ ở nhà thì đã “dạy” được ông chồng ham việc, cộc cằn là tôi”.
Đồng vợ đồng chồng vượt khó
Từng có một phiên bản Thu Hà hoàn toàn khác bây giờ. Khi còn là cô sinh viên ở quê lên phố, từ tính cách đến dáng vẻ, Thu Hà rất dịu dàng, chất phác. Chị như một chú kiến, làm việc theo phương châm “tha lâu đầy tổ”. Trong khi bạn bè vui chơi, chị miệt mài học. Chị rất chỉn chu và luôn chọn phương án an toàn.
Vậy mà, sau khi tốt nghiệp, trở thành giảng viên Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng, tư duy của chị hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh công tác giảng dạy, Hà dám đưa ra những quyết định táo bạo, vượt ngưỡng an toàn.
Năm 2014, với vỏn vẹn 11 triệu đồng, vay mượn họ hàng nội ngoại thêm khoảng 200 triệu đồng nữa, anh chị quyết định xây một ngôi nhà tại trung tâm thành phố Đà Nẵng (trên mảnh đất có sẵn của anh Trường được cơ quan cho mua trả góp trước đó). Ngôi nhà hoàn thành vừa kịp trước lễ cưới.
 |
Gia đình chị Thu Hà chụp ảnh nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới - Ảnh do nhân vật cung cấp |
5 năm sau, chị bàn với chồng thế chấp sổ đỏ ngôi nhà đang ở để vay tiền mua đất, mở trường mầm non chất lượng cao. Chị tâm sự: “Một người có số vốn 10 tỉ đồng dành ra 5 tỉ đồng để khởi nghiệp thì đơn giản, nhưng với vợ chồng tôi thì khác. Lương giáo viên có hạn, thu nhập của anh Trường cũng bình thường, nội ngoại đều khó khăn. Căn nhà để ở mới đầu chỉ là tầng 1, sau đó lên gác 2, gác 3, xây liên tục trong mấy năm vẫn chưa trả hết nợ, bây giờ vay tiếp một khoản lớn để đầu tư làm ăn là một quyết định rất mạo hiểm. Nhưng vì nhìn thấy cơ hội, tôi quyết tâm làm”.
Tháng 4/2020, ngôi trường mầm non chất lượng cao Mầm Hạnh Phúc ECE được khởi công. Năm 2021, khi công trình sắp hoàn thành thì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, mọi hoạt động đều bị đình lại.
Chị kể: “Đó là lúc chúng tôi “gồng” trả lãi ngân hàng mỗi tháng gần 50 triệu đồng. Chưa kể, khi một ngôi trường mới manh nha hoạt động, công tác tuyển sinh vô cùng khó khăn. Đã có thời điểm, tôi rơi vào stress, mất ngủ trầm trọng. Anh Trường vì áp lực trả nợ mà bạc tóc. Chúng tôi từng tính đến phương án xấu nhất là bán trường để trả nợ”. Nhờ kiên trì vượt khó, cuối cùng ngôi trường cũng vượt qua giai đoạn khó khăn, nhận được sự tin cậy của phụ huynh học sinh, dần ổn định nguồn thu và trụ vững đến bây giờ.
Không chỉ chịu nhiều thử thách trong vấn đề tài chính, khởi nghiệp, anh chị còn chịu áp lực về đường con cái. Thu Hà từng mắc bệnh u nang buồng trứng nên 2 bé Trường Khả (2015) và Trường Kha (2020) đều là kết quả của quá trình can thiệp hiếm muộn. Đến năm 2023, bé út Trường Khuê ra đời như một món quà bất ngờ khiến gia đình thêm rộn rã.
Thu Hà chia sẻ: “Trong bất cứ thời điểm nào, tôi luôn nhận được chia sẻ, đồng hành từ chồng. Người đầu tiên đưa ra ý tưởng là tôi nhưng người chung đường, nỗ lực, đồng cam cộng khổ sau đó là anh Trường. Sâu xa, vợ chồng tôi muốn tạo dựng sự nghiệp vững vàng để quay ngược lại đỡ đần ba mẹ và nuôi dạy con khôn lớn. May sao, bằng sự kiên trì bền chí, mọi khó khăn cũng dần được vượt qua”.
Mỗi tối, sau khi ăn uống, dọn dẹp, anh chị lại dành thời gian để vui chơi, đọc sách cùng các con. Với tinh thần luôn đồng hành, cầu tiến, cuộc hôn nhân của Thu Hà và Quốc Trường đã vượt mốc 10 năm. Từ chỗ không có gì trong tay, bằng tình yêu thương, trách nhiệm, họ đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh gia đình tươi đẹp.
Diệu Thông