Cậu bé 11 tuổi nuôi tóc suốt 2 năm không cắt để làm từ thiện

20/06/2021 - 18:34

PNO - Cậu bé Conor 11 tuổi ở tiểu ban Montana (Mỹ) đã quyết định "xuống tóc" tặng cho cơ sở từ thiện để làm tóc giả cho các em bé không có tóc vì bị ung thư.

Cậu bé 11 tuổi đến từ thành phố Kalispell (tiểu ban Montana, Mỹ) đã nuôi tóc của mình trong suốt 2 năm cho đến khi đủ dài để tặng cho một cơ sở từ thiện.

Cậu bé Conor Rogers quyết định cắt mái tóc dài yêu thích của mình để làm từ thiện - Ảnh:
Cậu bé Conor Rogers quyết định cắt mái tóc dài yêu thích của mình để làm từ thiện - Ảnh: MTN News

“Nhóc tì” 11 tuổi Conor Rogers đã quyết định tặng mái tóc dài hơn 30cm mà mình đã kỳ công nuôi và chăm sóc suốt 2 năm cho Wigs For Kids, một tổ chức từ thiện chuyên làm tóc giả cho trẻ em không có tóc vì bệnh tật.

Khi được hỏi lý do vì sao lại làm điều đó, cậu bé Conor chỉ trả lời một cách đơn giản: “Em muốn các em bé không may mắc bệnh ung thư cảm thấy hạnh phúc”.

Một em bé vui sướng vì đã có được bộ tóc cho mình - Ảnh: Wigs For Kids
Một em bé vui sướng vì đã có được bộ tóc cho riêng mình - Ảnh: Wigs For Kids

Bà Meghan Sistok, mẹ của Conor rất tự hào vì cậu con trai bé nhỏ của mình biết kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình để làm việc tốt.

“Thằng bé rất thích mái tóc dài của mình nhưng vẫn quyết định cắt đi để làm từ thiện. Đây là cách mà chúng tôi hướng dẫn con mình có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng”.

Nguyễn Thuận (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI