Bố là thạc sĩ, tiến sĩ mà con học hành thế này à?

18/05/2025 - 12:45

PNO - Không biết 2 ông bố thạc sĩ và tiến sĩ sẽ gồng mình thế nào với 2 cậu con trai cưng và trụ được bao lâu?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kết quả học tập cuối năm của cậu con trai cưng nhanh chóng thành nguồn cơn cuộc tranh cãi vợ chồng.

Bà vợ đi họp phụ huynh về kể chồng nghe chi tiết nội dung lời cô giáo nói. Cô nhận xét rằng kết quả này là thực chất sức học của các em. Đề thi Toán có một câu khó phân loại học sinh. Bài thi, cô chuyển cho giáo viên khác chấm. Kết quả lớp chỉ có một em đạt điểm 10 (là Xuân - con anh chị), còn lại đến 1/3 lớp dưới trung bình.

Trong phần tuyên dương, cô giáo khen Xuân học Toán rất tốt. 2 năm qua cô dạy em và năm nay cô chủ nhiệm lớp, em chưa hề học thêm cô một ngày nào, nhưng em luôn đạt điểm tối đa.

Cô nhấn mạnh điều này để phụ huynh an tâm, không hề có trường hợp cô giáo “đì” em nào không đi học thêm.

Bà mẹ nghe đến đâu, nở từng khúc ruột đến đó. Tuy nhiên, khi cô giáo nhấn mạnh một điều rằng, em Xuân chỉ giỏi mỗi môn Toán, kết quả môn Văn em chỉ đạt 4,5, phụ huynh cần chú ý nhắc nhở em chú tâm học môn này, bà mẹ tá hoả.

Trong năm, bà liên tục chở con đến những 3 lớp học thêm. 2 lớp toán (có một lớp nâng cao) và một lớp Văn, vậy mà Xuân học kiểu gì bà không biết nữa.

Đến khi cô phát tờ kết quả điểm tổng kết bà mẹ càng hoảng hơn khi môn Anh văn của Xuân chỉ được 6. Với điểm này thì thi trường bình thường còn “lắt lẻo” huống hồ mục tiêu của cha mẹ là Xuân phải vào được lớp 10 chuyên một trường điểm.

Kể xong cuộc họp phụ huynh, vợ kết luận: “Nó giỏi Toán là nhờ tui bỏ công sức đưa đi đón về 2 lớp Toán mấy năm liền. Môn Văn do nó không chịu học bài, vả lại cứ thích coi truyện tranh làm sao mà cảm thụ văn học cho tốt. Ông tự hào đi nước này nước kia, thạc sĩ Anh văn, tiếng Anh như gió, giờ đây kết quả ngoại ngữ của con ông vậy đó, ông tính sao? Tôi cũng không thể cho nó học thêm môn Anh văn nữa, vì không có giờ, không có sức, học thêm nhiều quá rồi!”.

Bà mẹ dồn dập đổ lỗi chồng không quan tâm kèm tiếng Anh cho con.

Nghe vợ "ca", chồng nói cậu con lấy sách tiếng Anh ra kiểm tra sơ bộ. Ông tá hỏa hơn vì kiến thức cu cậu không chỉ hổng mà… thủng luôn rồi! Bà vợ nghe con trả lời tiếng Anh với chồng mà thở dài sườn sượt.

Bà tức tốc ban hành lệnh “thiết quân luật” (bảng kê rất chi tiết) rằng từ hôm nay, mỗi ngày chồng phải bỏ nửa giờ kèm tiếng Anh cho con. Chồng thấy kế hoạch của vợ mà hoảng. Đi làm việc, ông nói chuyện với đối tác như gió, soạn thảo hợp đồng tiếng Anh chẳng ai bắt bẻ được, giờ dạy con mấy bài tiếng Anh lớp 9 khó khăn quá!

Dạy con học sao thấy khó khăn quá!
Dạy con học sao khó khăn quá! (Ảnh minh họa)

Chồng điện thoại cho bạn thân đang là giáo viên một trường cao đẳng, tiến sĩ toán học, vừa đi làm việc ở Thái Lan về với mục đích muốn ông bạn chia sẻ kinh nghiệm dạy con thế nào cho tốt.

Đầu dây bên kia ông bạn rền rĩ: “Con tôi cuối năm điểm trung bình môn toán có 6,2 trong khi đó 2/3 lớp đạt điểm 9. Cô giáo tìm phụ huynh nhắc nhở. Tôi phải lên kế hoạch củng cố kiến thức nó ngay. Ông nghĩ coi, tôi lên lớp cho biết bao nhiêu sinh viên trong nước, ngoài nước, vậy mà mấy bài toán lớp 7 giảng hoài nó không chịu hiểu. Dạy con quả là khó quá ông ạ!”.

Không biết 2 ông bố thạc sĩ và tiến sĩ sẽ gồng mình thế nào với 2 cậu con trai cưng và trụ được bao lâu, chỉ biết giờ đây 2 bà mẹ đang khấp khởi mừng rằng, phải có người cha nhúng tay vào con cái mới sợ, mới chịu khó học hành...

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI