Bố hỏi vợ của bố

04/09/2013 - 16:48

PNO - PN - Cu Bin cực kỳ khó chịu khi bố mẹ muốn cho bé rèn chữ sớm để không khó khăn khi vào lớp 1. Vì thế, mẹ Phương quyết định cho Bin thôi học chữ, mọi chuyện tính sau. Cu Bin vui vẻ hẳn lên.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai mẹ con vừa về nhà bố hỏi: “Cu Bin của bố hôm nay sao rồi? Con học có ngoan không?”. Bin trả lời: “Con mệt quá hà, ai cũng hỏi con hết vậy? Bố cứ hỏi vợ của bố là biết”.

Bo hoi vo cua bo

Con sẽ buồn lắm

Mẹ Phương cho Bin đi chợ chơi, hai mẹ con líu lo đủ chuyện. Đi ngang hàng trái cây, Bin dừng lại nói:

- Mẹ biết không, cô giáo bảo ăn thanh long rất tốt.

- Đúng rồi con.

- Thanh long mát nữa đó mẹ.

- Đúng rồi đó con, rất mát. Thôi hai mẹ con mình đi mua rau (dù biết tỏng cu cậu muốn gì nhưng mẹ cứ để im).

- Mẹ biết không, con mà không ăn được thanh long thì con buồn lắm đó mẹ.

Lần này mẹ Phương phì cười và dĩ nhiên cu Bin được một quả thanh long to rồi.

 SÓC NHÍM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI