Bến đậu bình yên

22/06/2013 - 13:10

PNO - PNCN - Cho dù con đã lớn và đã trưởng thành, nhưng mẹ vẫn luôn đau đáu vì sợ con không an toàn trong tuổi hẹn hò, tìm hiểu. Mẹ biết mỗi người đều có những tiêu chuẩn để tìm một nửa cho mình. Mẹ chỉ muốn dặn một điều này...

Nếu một người đàn ông hứa đi hứa lại rằng sẽ thay đổi tính khí để mang lại sự dễ chịu cho con, họ quỳ gối trước con và nước mắt như mưa để xin tha thứ cho lỗi lầm gây cho con sự bất an, thì đừng tin con ạ. Nói nhưng không thể làm là những đàn ông không có lòng tự trọng. Bản chất họ là vậy nên khó thay đổi lắm. Nếu một người đàn ông đang hứa yêu thương con, họ sẵn sàng chứng minh tình yêu bằng cách nhảy xuống sông trước mặt con là điều không chấp nhận được. Bản thân họ không yêu quý trân trọng sự sống của mình, thì làm sao yêu thương bảo trọng con được. Người đàn ông tự hắt hủi chính mình, đánh mình, cắt tay, lao đầu vào tường khi có điều gì đó không hài lòng, thì họ không thể nâng niu, giữ gìn sự an toàn cho con. Con đừng hy vọng tình yêu, sự chịu đựng, nhẫn nhục của con sẽ làm người ấy hiểu và yêu thương con hơn. Con đừng nghĩ sự chăm chút, dịu dàng của con làm người ta tỉnh ngộ. Con cũng đừng nghĩ khi thành vợ thành chồng rồi mọi việc sẽ tốt đẹp. Con đừng hy vọng vào phép màu thời gian giúp anh ta trưởng thành hơn. Khi chưa có sự trả giá nào đó thì tính khí anh ta không tự thay đổi.

Nếu một ngày, con cảm thấy không an toàn bên người đàn ông của mình; người ta hăm dọa con, đánh con, coi thường gia đình con, vứt đồ đạc con ra khỏi phòng, thách thức với những người bảo vệ con, con hãy từ từ tránh xa người ấy. Con đừng cố gắng làm vừa lòng họ vì sợ trái tim mình tan vỡ. Con hãy cố quên những giây phút ngọt ngào bên người ta để quen dần với sự chia tay. Đừng gồng mình để chịu đựng nỗi lo sợ, đừng che giấu linh cảm bất an. Người đàn ông ấy thấy con sợ, sẽ càng thấy mình có quyền lực. Họ sẽ thường xuyên đe dọa để giữ con.

Ben dau binh yen

Đừng vội sống chung với người đàn ông mà con cảm thấy chưa thực sự an tâm. Khi con chăm sóc chu đáo, anh ta sẽ có thói quen hưởng thụ. Khi con là của họ, họ sẽ thấy toàn quyền sở hữu. Anh ta sẽ thấy quyền lực của mình và muốn điều khiển con. Khi con muốn chia tay, anh ta sẽ ghen tỵ với sự tự do của con. Họ sợ thất thế trước con và sợ người khác coi thường họ. Anh ta cố chứng tỏ sự hiếu thắng của mình bằng những hành động thiếu suy nghĩ. Con sẽ mong manh trước mọi hiểm nguy. Khi chưa thực sự sẵn sàng cho việc kết hôn thì con đừng vội gắn kết với người ta nhé. Con giữ cho mình một không gian riêng, sự tự do cho mình. Không nên hứa hẹn quá mức khi chưa thấy yên tâm, đừng khiến người ta dựa vào con nhiều con ạ.

Kể cả khi nhận thấy cần chia tay, con cũng phải thận trọng để người ta thích nghi dần, không bị sốc. Con đừng tỏ ra mình là người chiến thắng, đừng tỏ ra mình đang cố bằng mọi cách để được thoát ra khỏi sự quản lý của người ta. Họ sẽ khó chịu, sẽ không chấp nhận sự thất bại và sẽ trả thù con bằng nhiều cách. Họ biện minh cho hành động gây hấn đó là vì tình yêu. Nhưng họ không yêu con đâu, họ chỉ muốn “không ăn thì đạp đổ”. Hãy bình tĩnh, đừng để họ biết quá nhiều về con. Đừng mềm lòng trước sự nỉ non hay hăm dọa của người ta con nhé.

Mẹ hy vọng con biết chọn lựa cho mình một bến đậu. Mẹ mong con luôn thấy bình yên bên người con yêu.

Võ Thị Minh Huệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI